Ngô Thanh: Chùm thơ tình số 02

28/06/23 – 08:06

Ảnh tác giả Ngô Thanh (tên thật Ngô Thị Thanh)

 

 

TẠM BIỆT NHÉ!

Gần nhau rồi lại xa nhau
Để thương, để nhớ cho nhau mỗi lần
Anh, em xa… nhưng lại rất gần…
Người xa, bóng vẫn ân cần bên nhau.
Chia tay, ta chúc, ta cầu:
Cho nhau hạnh phúc, đừng sầu chỉ vui.
Hiển vinh, số phận trời xui.
Xa nhau ta quyết chỉ vui, đừng buồn…!

Hà Nội,1996

 

NHỚ VỀ NGÀY XƯA

Có ai không nhớ không mong 
Ngày xưa: đi chợ mẹ mang quà về
Bánh chưng, quả chuối làng quê,
Quả bưởi, quả nhãn, quà quê, chợ mình
Trông mẹ về chợ thật tình,
Quà quê mẹ cứ chúng mình mẹ chia
Quà ấy thật đúng quà quê
Nó thơm, nó thảo nó ngon đến giờ!…

Cha đi chiến đấu ngoài xa
Mẹ ở nhà, với ông bà, các con
Tuổi xuân mẹ thật vuông tròn
Việc làng việc họ, sắt son mẹ chờ…
Cha đi thấy mẹ thẫn thờ
Vai gầy mẹ gánh đôi bờ nhớ thương…
Ngày xưa ấy, nó rất thường
“Với ai cũng vậy”, mẹ thường nhắc con.
Lớn lên con học con làm
Sao cho xứng với xóm làng, cha ông.
Bây giờ tôi đứng tôi trông
Mẹ đi chợ mãi, sao không thấy về
Cha ở đâu cũng không về
Chiến trường xưa, lối đi về, con trông…
Thẫn thờ nhớ lại, ngóng mong.
Cái ngày xưa ấy giờ không thấy người…
Công cha, nghĩa mẹ người ơi
Con nay đã được làm người cha mong
Là người mà mẹ ngóng trông
Con xin ân tạ nghĩa tròn
Làm người hiếu, nghĩa, vẹn toàn chỉnh chu
Đền ơn, đáp nghĩa ngàn thu
Để mẹ, cha vui mãi thiên thu vĩnh hằng!

Thái Nguyên, 10/10/2020.

 

NGÀY ANH ĐI

Ngày anh đi, chim ngừng hót ở trên cành
Hoa tường vi đầu ngõ tiễn đưa anh
Nó tả tơi, rụng hết để trơ nhành
Con cún cũng chạy quanh tìm chủ nó
Còn em không dám ngó mặt anh
Nước mắt chảy thành hàng suối nhỏ.
Môi run lên, tiếng nấc cũng không thành.
Ngày anh đi thời gian như chạy nhanh.
Em cầm giữ để anh… khoan dừng đã…
Nhưng không, nó hể hả cứ là đi…
Em buông tay… anh cứ vậy mà đi,
Không ngoái lại, làm cho em khắc khoải…
Ngày anh đi là xa mãi mãi…
Hoa cau rụng trắng cả sân nhà.
Dây trầu trồng cũng chẳng thể đơm hoa…
Ngày anh đi em thật sự xót xa…
Vĩnh biệt nhé! Trời trở phong ba bão táp.
Lam rụng rời hoa lá, cũng tả tơi.
Ngày anh đi, em đau đớn mãi không nguôi.
Vĩnh biệt nhé! Anh ơi…! Trời cho vậy.
Hẹn gặp nhau kiếp nữa được không anh?
Chim lại hót trên cành, hoa lại nở đón anh.
Em sung sướng cười bên anh mãi mãi…

Quảng Nam 16/8/2022

 

ƯỚC…

Ước gì ta là con chim nhỏ,
Bay trên trời để ngó thấy anh,
Ước gì em luôn ở bên anh.
Để khi nắng, lúc mưa em được che, được núp…
Ước gì em là mây xanh trong veo.
Để anh nhìn trời cho thấu.
Ước gì anh là người tàng hình khi em đau.
Để đến với em lúc em “cầu”,
Xin anh tha nỗ chuyện không đâu…
Em được gục đầu… hôn thỏa suốt canh thâu!…
Ước gì trái tim mãi đừng đau.
Vì đươc chở che, vuốt ve từ người “ấy”.
Em chỉ ước có vậy… đơn giản thôi anh!
Mà sao giờ thấy mong manh như ngọn gió…
Để suốt đời bắt nó cứ tuột tay…
Em ước và cầu xin đất, trời, mây…
Trả anh cho em… đền nỗi nhớ.
Để cuôc đời còn lại khỏi trớ trêu…
Đã hứa rồi, chốt chặt nữa… để được yêu,
Để mãi mãi được chiều, được chuộng…
Em đang như đất ruộng mới cày xong.
Đã phơi nắng… chờ ngày đổ ải!
Dòng nước ơi, hãy chảy vào mát mãi.
Đất sẽ tới ngày, anh nhỉ, chúng mình…
Anh yêu quý, em chỉ cần như thế
Đã rồi mà, giờ lại phải ước hả anh?…

Tam Kỳ, 13/3/2023

 

CHÀO XUÂN, HẠ VỀ

Xuân đi nhé, tạm biệt nghe
Hạ đã về chào nhé những tiếng ve
Xuân cởi áo để chồi non ấm áp
Hạ về rồi, nắng chải khắp những trưa hè
Thềm nhà ai, nắng tràn khắp mọi ngách khe
Thật yêu quá tiếng ve lồng tiếng trẻ
Những tiếng cười nắc nẻ mãi hồn nhiên
Giọt nắng bên thềm cứ vậy nhân lên
Hạ tới, xuân ơi tạm biệt nhé
Hẹn năm sau chúng ta lại gặp nhau
Mãi cho đời mầm hạt sáng muôn màu
Cho thế giới mai sau còn lưu mãi
Xuân hạ thu đông, hạ nhớ lại
Sự luân hồi, giữ mãi, tạm biệt xuân…

Quảng Nam, 01/3/2023

NGÔ THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: