19/03/23 – 11:03

NGÀY MỚI BẮT ĐẦU
Ta bắt đầu bằng ngày mới nha Em
Bằng những vần thơ đầu tiên anh viết
Với lời chào thật bình yên tha thiết
Dưới vầng dương rạng rỡ nắng vàng tươi.
Hãy bắt đầu cùng nhau với nụ cười
Mừng cho nhau với muôn điều đẹp đẽ
Và bên đời quay tiếp những vòng xe
Hòa niềm vui rạng ngời trong ánh mắt.
Chào ngày mới với tình yêu chân thật
Khóm Cúc vàng khoe nắng đẹp tinh khôi
Ta ngẩn ngơ cùng nhau ngắm mây trời
Em rạng ngời duyên dáng đẹp tươi xinh.
Ta cùng nhau đốt lửa trái tim minh
Đón ngày mới với bao điều diệu vợi
Đường tình yêu rộn niềm vui phơi phới
Cùng ngày mới với khúc ca yêu đời.
(SG, ngày 19/3/2023)
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân