Phan Huy Hùng: Tôi tìm tôi (Thơ)

19/03/23 – 01:03

 

Tác giả Phan Huy Hùng

 

TÔI TÌM TÔI

Tôi tìm tôi nơi vách hà núi đá
Thời gian xóa nhòa dấu đã xưa
Thấy con tàu neo đậu trong mơ
Đêm chập chờn ánh sáng

Hòn Một ngày nào đã chạy vào giữa phố
Thành núi non bộ đón tình yêu
Nơi ngày xưa thuyền tôi thả neo
Giấc ngủ qua đêm rét giá .

Tìm nửa đời không thấy tôi đâu cả
Những khổ đau in vách đá vôi
Giọt mồ hôi rơi đáy biển chân trời
Bốc hơi thành đám mây ngũ sắc

Lời hẹn hứa chạy qua lối tắt
Tôi mơ hồ cứ bước thẳng mà đi
Nào hay biết thời gian phụ bạc
Biến tôi thành người cổ lai hy

Tôi tìm tôi chẳng được lợi ích gì
Chỉ gặp bốn – chấm – không cười nhạt nhẽo
Gặp những tai to khoe bụng béo
Kéo theo sau váy đúp chân dài .

Tôi bỗng thấy mình lẻ loi mỗi sớm mai
Cô độc chiều buông ngắn dài ai biết
Chỉ có núi Bài Thơ che nửa đời oanh liệt
Lưu giữ bóng hình tôi …

Thế là tôi cũng đủ yên tâm rồi!

PHAN HUY HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: