19/03/23 – 09:03

“CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI”…
Em có còn thương nhớ lối đường xưa?
Mùa năm ấy hoa dã quỳ nở rộ
Nắm tay em trên con đường đất đỏ
Hoa dã quỳ vàng rực đến thân thương
Em có còn bước trên lối thân quen?
Giờ tay nhau không còn trong tay nữa
Lối đi xưa giờ chỉ còn một nửa
Nay chắc là… tay em ấm tay ai?
Thôi cũng đành. Anh phận kiếp làm trai
Đời chinh chiến phải tung hoành ngang dọc
Đêm hành binh bên bìa rừng lăn lóc
Gối ba lô, ôm súng vẫn hằng mơ
Mơ sắc vàng thương nhớ đến ngẩn ngơ
Lối mòn cũ mình trong tay sánh bước
Chỉ là mơ thôi…
Nhưng lòng luôn nguyện ước
Sẽ đến một ngày…
Mình sánh bước bên nhau
07/12/2021

TRẦN VĂN CĂN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân