20/03/23 – 02:03

NGẨN NGƠ LƯU BÚT
Hạ về rồi có phải vậy không em…!?
Từng chiếc lá thì thầm câu chuyện cũ
Trang lưu bút vẫn còn nguyên lưu dấu
Của một thời bến mộng tuổi hoa niên
Em đi rồi từ ngày đó không tên
Chiều mưa bay và mắt đọng giọt buồn
Ừ thương nhiều nhưng vỡ mộng uyên ương
Em về Huế, anh viễn du phiêu bạt
Anh chông chênh trong nẻo đời xuôi ngược
Mộng không thành xây hạnh phúc mong manh
Em cũng thế đời trải qua dâu bể
Tình không yêu dang dở giấc mơ đời
Bao lỡ làng trong nuối tiếc không nguôi
Mộng tan vỡ trong ngậm ngùi chua xót
Thương cho số hồng nhan bạc phận
Chồng không lo ôm con nhỏ canh tàn
Thôi số đời ai liệu trước trái ngang
Chỉ chặt dạ, bền lòng qua giông bão
Mong em được nhiều an yên hạnh phúc
Giấc mơ tròn kết lại một tình thơ.
19/03/2023
LƯU GIANG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân