Chùm thơ tình – Lê Viết Tín (Đà Nẵng)

20/03/23 – 07:03

Tác giả Lê Viết Tín

HÃY YÊU

Hãy yêu khi còn có thể
Bởi ngày xưa ta để trễ câu thề
Dòng đời bao nỗi sơn khê
Tình kia lỡ hẹn ta về bên em

Hãy yêu khi còn hơi thở
Mặn nồng hơn đi chớ có rời tay
Nếu đời chao đảo đổi thay

Tình nay cố giữ cho vừa lòng nhau

Hãy yêu – ngày tháng thật lâu
Tóc này điểm bạc trên đầu còn yêu
Bình minh – trưa nắng – những chiều
Phải yêu nên chớ ít nhiều ai ơi

Cảm ơn em, cảm ơn đời
Cho ta vị ngọt – trao lời yêu thương
Ta về góp nhặt văn chương
Ghi vào trang vở tình trường tặng em.

Ngày 15/3/2022

ĐÔI CHÂN TRẦN

Giờ con nhớ đôi chân trần bỏng rát
Người từng đi trên đồi cát quê hương,
Đôi vai gầy tóc điểm bạc thân thương
Cha ơi! Hỡi… đôi chân trần con nhớ!                                

Cha chèo chống ra khơi người khắc khổ
Nuôi đàn con khôn lớn cá đầy ghe
Làng chài đồi thông hát biển gọi về
Đứng trước biển tim bồi hồi con khóc.                                 

Biển chiều nay sóng buồn hôn lên cát
Bóng hình cha ẩn hiện phía trời xa
Cha đã đi xa rồi thật hỡi cha!
Tim đau thắt lòng con buồn biết mấy.                                  

Giờ cha ở nơi đâu con nào thấy?
Con cố quên đi những tháng ngày này
Xây hạnh phúc giờ con được hôm nay
Nhớ về cha đôi chân trần trên cát.

Ngày 14/1/2022 (âm lịch)

Ảnh Ba Tác giả

LÁ NON

(Tặng cháu nội: Lê Thanh Thiện Nhân)

Nụ non vừa mở chào đời
Hoa mừng chim hót vui tươi trên cành
Nõn nà mắt biếc long lanh,
Sáng mai sương quyện vòng quanh nụ hồng.                  

Thơm tho nụ tỏa hương nồng
Ong kêu bướm lượn hát vang cả vườn.
Vườn hoa chào đón nụ non
Nụ vui cười mĩm cảm ơn đất trời.                     

Rể thân mẹ uống nguồn cây
Đở che cho nụ lá thời sinh ra
Lá non cười nói à a,
Sân vườn rộn tiếng hát ca cả ngày.                     

Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Lá non vươn lớn nhờ ai ra đời
Đất trời rộng mở lá lay
Thân già bón nhựa rể cây cội nguồn.

Lê Viết Tín

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: