20/03/23 – 08:03

CON ĐƯỜNG TUỔI THƠ
Ngày xưa là con đường làng
Chân bùn, đất bụi hàng ngày rong chơi
Tung tăng chẳng nghĩ ngợi gì..
Vui buồn sớm tối không rời làng quê
Rồi bao năm tháng không về.
Đường nay thay đổi, nhựa tràn mặt sân
Nhà cao ngói mới hình thành
Trẻ con không biết quê mình ngày xưa
Không còn tụm bảy, tụm ba
Đá cầu, chơi dế cùng là tạt lon
Tắm sông rồi lại trốn tìm
Bắn bi, đá dế, xong thì ô quan
Trẻ giờ ipad, ti vi
Chơi game, điện thoại ngồi lì mê chơi
Bao giờ cho đến bao giờ?
Quê hương em đó bây giờ còn không…?
18/03/2023

Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân