20/03/23 – 08:03

THÁNG BA NHỚ BẠN
Lúc này các bạn nơi đâu
Liệu còn có đủ mái đầu năm qua
Bây giờ đang giữa tháng Ba
Động Truồi* năm ấy chúng ta đã từng
Gặp nhau mắt lại rưng rưng
Một thời HOA LỬA xin đừng lãng quên
Tháng Ba năm ấy Thừa Thiên
Để giờ đất nước vẹn nguyên cõi bờ.
20/3/2023
*Ngọn núi ở huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Nguyễn Công Tiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân