01/06/23 – 03:06

TÔI YÊU ĐAM BOOKS
Ai đặt tên cho em mà đẹp thế!
Anh hiểu là: Đam mê có được không?
“Books” là: “sách” mọi người mong,
Để đọc nó khi lòng thư thả
Em đã gieo mầm xanh cho tất cả
Những mảnh đời đang tìm kiếm giấc mơ nhiều…
Anh yêu em, “Đam Books”, để sớm chiều,
Gửi hết tình yêu cho em yêu
Qua vần thơ và cả những bài ca…
Em nhận nhé, hỡi bông hoa đồng nội
Anh yêu em nhiều “Đam Books” hỡi…
Mãi là hoa đồng nội nghe em
Hãy vươn lên để khoe sắc
Với những nàng tiên anh thấy: đẹp và sang…
Anh yêu lắm, “Đam Books”, anh tặng nàng: vần thơ đó! Em sẵn sàng nhận nhé!
Anh chúc em mãi khỏe, mãi xinh tươi,
Hãy vươn lên, làm đẹp cho đời
Anh yêu lắm! Xin dừng lời em nhé!
Quảng Nam, 20/3/2023
NGÔ THỊ THANH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân