Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 010

28/06/23 – 02:06

Tác giả Nguyễn Nhất Thống

MỐC SON LỊCH SỬ

Ba mươi, tháng Tư, bảy lăm
Miền Nam giải phóng, Bắc – Nam sum vầy!

Mốc son lịch sử từ đây
Giang sơn một dải tung bay cờ hồng!

Việt Nam thống nhất, một lòng
Chung tay xây dựng non sông mạnh, giàu!

Công bằng, dân chủ,… đẹp sao
Toàn dân đoàn kết, tự hào tiến lên!

Muôn đời Tổ quốc ghi tên
Anh hùng liệt sĩ… đáp đền muôn năm!

 

Ảnh gia đình tác giả

DÒNG KÊNH RẠCH RẬP

Trên dòng kênh Rạch Rập*
Không bóng người chèo qua
Một thời kỷ niệm xa…
Chỉ còn trong ký ức!

Dừng chân bên quán nước
Bao suy nghĩ miên man
Một mùa hè lại sang
Hồng phượng xưa xa vắng!

Nước dòng kênh phẳng lặng
Sao nghe tiếng sóng lòng
Đời sắc sắc không không
Người vô thường, vô ngã!

Ngày trôi qua vội vã
Thấm thoát đã chiều tà
Về thăm lại quê nhà
Dòng kênh xưa lưu luyến!

Thả hồn theo khói thuốc
Cùng bạn hữu lai rai…
Rượu ít mà thấm say
Tình quê hương lai láng!

Trên dòng kênh Rạch Rập
Ai như em chèo qua
Ta nhìn dần dần xa…
Màn đêm buông thao thức!

Ôi dòng kênh Rạch Rập
Tình quê hương đậm đà
Bôn ba vì cuộc sống…
Đi đâu cũng về nhà!

*Con kênh ở phường 8, thành phố Cà Mau

Ảnh tác giả cùng bạn

NỖI NIỀM

Mỗi ngày nhanh, chậm trôi đi
Nhanh vì công việc, chậm vì suy tư…

Đò xưa bến cũ giã từ
Sao còn vương vấn để thơ ngậm ngùi!

Cuộc đời nhiều ngược, ít xuôi
Bao giờ mới “đủ” để vui cõi lòng?

Ai rồi cũng sẽ hư không
Kiếp người vẫn phải long đong gạo tiền…

Lạy trời xin được bình yên
Sống đời còn lại Địa, Thiên… thuận hòa

Mỗi ngày thêm một ngày già
Yêu thương viên mãn mãi là thanh xuân!

Ảnh tác giả

DẦN XA MÃI…

Tuy gần nhưng dần xa*
Xa rồi xa xa mãi
Tuy xa nhưng rồi gần
Gần rồi không tồn tại!

Sao người không sảng khoái
Yêu thương nhau khi gần
Bệnh, tử luôn bất thần…
Xa rồi không trở lại!

Người ơi hãy thư thái
Yêu thương trọn hôm nay
Như chỉ còn một ngày
Ngày cuối cùng để sống!

Gần bên nhau quý trọng
Chia sẻ vui buồn nhau
Xa rồi là khoảng trống…
Mênh mông cõi hư không!

*Có câu: Anh em ngày càng xa, sui gia ngày càng gần

Ảnh minh hoạ internet

GIA ĐÌNH

(Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm, xin có bài thơ ngắn để góp vui!)

Gia đình hai tiếng thiêng liêng
Mãi luôn cất giữ trong tim mỗi người!

Gia đình mái ấm cuộc đời
Bình yên cuộc sống mỗi người chúng ta
Gia đình tình cảm bao la
Bao dung, đùm bọc, thứ tha,… vô bờ!

Gia đình hạnh phúc như mơ
Cùng nhau xây tổ, cùng lo xây nhà
Thuận chồng thuận vợ tới già…
Con ngoan, hiếu thảo, hài hoà dưới trên!

Gia đình hạnh phúc vững bền
Góp phần đất nước tiến lên mạnh giàu!

Ảnh gia đình tác giả

TẢN MẠN MƯA THÁNG SÁU

Tháng Sáu trời mưa, mưa không ngơi
Nhớ nhớ, quên quên dĩ vãng đời
Cảnh, người năm tháng bao thay đổi…
Muôn đời quy luật vô thường thôi!

Mưa nay có khác hơn mưa trước
Ông trời giận dữ, lỗi tại người
Tình nay cũng lạ hơn tình cũ…
Trắng, đen lẫn lộn khó tách đôi!

Nhìn mưa ngập nước dâng khắp phố
Đường sá thành sông nước chậm trôi
Trời đất, con người càng biến chuyển…
Bao điều day dứt quá tôi ơi!

Tháng Sáu trời mưa, mưa tầm tã
Đôi người đôi ngả ở hai nơi
Ôm ấp nàng thơ cho lòng ấm…
Cuộc đời mưa, bão chuyện thường thôi!

Ảnh tác giả

PHƯỢNG BUỒN

Phượng hồng rực rỡ ven đường
Miên man hồi tưởng mái trường ngày xưa
Hạ về nhiều nắng, lắm mưa…
Chia tay năm đó tuổi vừa đôi mươi!

Em về quê cũ xa xôi
Tôi nghèo nên bước vào đời công nhân
Thư qua thư lại thưa dần…
Lửa tình đã tắt đọng tàn tro bay!

Vô thường là sự đổi thay
Duyên tình không trọn trách ai bây giờ?
Bao mùa phượng nở ngẩn ngơ
Bâng khuâng thương nhớ, câu thơ chạnh lòng!

Ven đường rực rỡ phượng hồng
Ai như hồng phượng theo dòng xe qua?
Tình xưa nay đã quá xa…
Vọng về thực tại mùa hoa đỏ màu!

Buồn ơi ta vẫy tay chào!

 

Ảnh minh hoạ internet

RỒI CŨNG XA…

Tưởng như còn mãi bên ta
Nhưng nay người đã cách xa nghìn trùng
Song thân ơi, nhớ vô cùng…
Ngày xưa đầm ấm sống chung vui vầy!

Rồi đây thế hệ tương lai
Cũng như cha mẹ xa bay cõi trần
Cháu con năm tháng ít dần…
Tha phương cầu thực, còn gần tình thâm?

Biết rằng quy luật muôn năm
Vô thường, vô ngã thế gian đời đời
Nhưng sao lòng những ngậm ngùi…
Tâm tư xao động tuổi đời hoàng hôn!

Dặn lòng sống lạc quan luôn
Mà sao đôi lúc vẫn buồn trong ta
Lo xa đâu chỉ tuổi già…
Thôi thì sống cõi ta bà vô vi!

 

Ảnh tác giả

CHO DÀI TUỔI XUÂN

Ai rồi cũng sẽ mồ côi,
Chắc chắn qua đời kẻ trước, người sau!

Trần gian cõi tạm qua mau
Có biết khi nào về chốn thiên thu!

Làm người bao nỗi suy tư…
Tâm sống nhân từ đời sẽ bình yên!

Đời người được mấy thập niên
Sống chắng ưu phiền, hạnh phúc dài lâu!

Làm gì mà có kiếp sau
Để người hẹn gặp bên nhau tình dài!

Kiếp người có một, không hai
Yêu thương viên mãn cho dài tuổi xuân!

 

Ảnh tác giả

NIỀM VUI KHÔNG NHỎ

Một niềm vui không nhỏ
Gắn bó với nghề Y
Nhận ít hơn cho đi
Tình thương bay theo gió…

Một niềm vui không nhỏ
Tri kỷ với nàng thơ
Hạnh phúc trong thực, mơ
Có có không không, có…

Một niềm vui không nhỏ
Tri âm với tình ca
Tiếng hát đời ngân nga
Tâm hồn ta rộng mở…

Một niềm vui không nhỏ
Cùng trái bóng trong sân
Nghe sảng khoái tinh thần
Lòng tràn muôn sắc đỏ!

Bao niềm vui không nhỏ
Trong cuộc sống làm người
Có buồn mới có vui…
Muốn vui phải gian khó!

Gom niềm vui không nhỏ
Được niềm vui thật to
Sẻ chia cùng đây đó…
Hạnh phúc đến vô bờ!

Ảnh tác giả

Nguyễn Nhất Thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: