21/03/23 – 07:03

NỖI NHỚ
Cứ bảo rằng gặp nhau cho đỡ nhớ
Gặp nhau rồi lại càng thấy nhớ thêm
Nhớ nụ hôn say đắm ướt môi mềm
Em ngợp mình trong vòng tay êm ái
Em ước mình được bên nhau mãi mãi
Cho thỏa lòng khắc khoải mỗi đêm thâu
Để quên đi những giây phút âu sầu
Ta đắm đuối như tình đầu anh nhỉ
Từng tiếng yêu thương ngọt ngào hoan hỷ
Phút xa rồi lại ngỡ giấc chiêm bao
Cho cõi lòng đầy ắp những khát khao
Ta lại sống trong cồn cào nỗi nhớ…!

Hồ Thị Kim Oanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân