21/03/23 – 07:03

NGÀY HỘI ĐƯỜNG THI
(Kỷ niệm ngày họp mặt Thi đường 12/3/2023)
Một buổi đoàn viên giữa nắng hồng
Mơ thành ước được thỏa niềm trông
Nghiên mài gửi bạn lời yêu mến
Bút nhả ươm thơ nghĩa gắn lồng
Vượt suối nam thanh về quá chật
Băng đèo nữ tú dự càng đông
Thầy cô đắp vẽ gam màu mới
Khát vọng Đường thi sẽ ấm nồng.

Trần Ngọc Điềm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân