21/03/23 – 09:03

ÁO XANH MẸ VÀ CON
(Ngẫu hứng sáng nay thấy trai út mặc áo xanh lần đầu tiên)
Đã qua một thời mẹ mặc chiếc áo xanh
Hãnh diện mình khắc tên thủ lĩnh
Đứng trước diễn đàn mẹ vui bình tĩnh
Luôn nở nụ cười cất tiếng líu lo
Cảm ơn cuộc đời ưu ái ban cho
Mẹ được sống,được vui của một thời tuổi trẻ
Cảm ơn cuộc đời mẹ tự tin mạnh mẽ
Góp nhỏ sức mình cống hiến tuổi đôi mươi
Và hôm nay mẹ đang thấy con cười
Ngắm mặc áo xanh đồng hành sức trẻ
Cố lên con quyết xây đời mạnh mẽ
Vui vẻ luyện rèn bay bổng ước mơ xanh.

Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân