21/03/23 – 03:03

TỎ TÌNH VỚI MÙA XUÂN
Sương mai lơ lửng trên cành
Nắng vàng hôn nhẹ đất lành yêu thương
Tình quê giản dị khiêm nhường
Người đi kẻ ở muôn phương nghĩa đầy
Xuân về én liệng ngang mây
Mai đào vẫn nở ngất ngây lối về
Người ơi duyên nợ câu thề
Sắt son giữ trọn lời quê mặn nồng
Xuân về lúa trải mênh mông
Đời vui như hội cánh đồng biếc xanh
Cỏ cây nảy lộc khoe cành
Bâng khuâng thương mẹ bồi hồi nhớ con
Xa quê tết cũng chẳng còn
Hẹn ngày gặp lại vuông tròn xuân sau
Gửi niềm thương nhớ bền lâu
Tình ta vẫn thắm buổi đầu xuân sang.

Hoàng Quyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân