22/03/23 – 07:03

THƯƠNG HOÀI
Đà Lạt buổi sáng tháng 3 sương tan
Mặt trời như tô hồng lên đôi má
Vườn lan nhà ai nở hoa đẹp quá
Du khách thẫn thờ buồn bã xa xôi
Mai phải xa rồi Đà Lạt yêu ơi
Chả biết khi nao ta người gặp lại
Giọt cà phê rơi lòng buồn hoang hoải
Lữ khách nhủ lòng sao mãi còn vương
Đà Lạt yêu ơi thành phố ngàn thương
Khách đến rồi đi mà hồn ở lại
Vẳng tiếng chuông chùa còn vang vọng mãi
Đà Lạt thương hoài trong trái tim ta
Đà Lạt, ngày 20/3/2023

Đăng Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân