Gành Đá Đĩa Phú Yên – Thơ Lê Phương

22/03/23 – 08:03

GÀNH ĐÁ ĐĨA PHÚ YÊN

Từng hòn đá xếp thẳng hàng ngay
Tuyệt tác thiên nhiên khéo tạo bày
Sóng biển lao xao tung bột nước
Màng sương trắng xóa hóa thành mây
Trần gian cứ ngỡ nơi tiên cảnh
Lữ khách dừng chân thỏa mộng say
Đất Phú* ai về xin ghé lại
Chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh này
Đất Phú*  “là vùng đất Phú Yên”

Phú Yên, 30/12/2023

Ảnh vợ chồng tác giả

Lê Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: