Dòng trôi – Thơ Đỗ Anh Thư

22/03/23 – 08:03

DÒNG TRÔI

Em biết
Con thuyền kia sẽ chẳng vào bờ
Ở mãi ngoài khơi
Có bạt ngàn sóng vỗ
Cánh buồm đỏ
Gió xé toang – loang lổ
Ngật ngưỡng,
Con thuyền lênh đênh, lênh đênh.

Em biết,
Dòng sông kia chẳng nằm yên
Thủy triều đối lưu
Luân phiên luồng chảy
Những đám lục bình
Sao mà thương đến vậy?
Cứ bập bềnh trôi theo, trôi theo…

Em biết,
Rồi mình sẽ chẳng còn nhau
Khát vọng trong anh
Làm đau mùa sen nở
Em ra cánh đồng
Một ngày lộng gió
Cắt sợi dây diều bay xa, bay xa.

Minh họa: Ảnh Bá Nha

ĐỖ ANH THƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: