Thơ Quốc Trung: Sương khuya nhớ em

16/05/23 – 04:05

Tác giả Nguyễn Quốc Trung

SƯƠNG

Sương khuya rơi thoáng nghe lòng thật lạnh
Mộng xa xôi bờ môi ấm ngọt mềm
Đêm thanh vắng cho lòng mãi nhớ em
Trên cảnh lá sương vo tròn khắc khoải.

KHUYA

Sợi tơ lòng ấm lệ tràn ra mãi
Ta nhớ em nên mê mãi kiếm tìm
Em nơi đâu trong sâu thẳm buồng tim
Ta tìm hoài đâu rồi không thấy nhỉ.

NHỚ

Nỗi nhớ em làm anh hoài suy nghĩ
Lòng trăn trở thao thức suốt đêm trường
Hình bóng em trong trí mãi còn vương
Nơi mù khơi trong sương như làn khói.

EM

Ta yêu em mà chưa lần dám hỏi
Chỉ thì thầm nhắn gió gửi lời thương
Thời gian trôi em phai nhạt má hường
Để một đời ta sầu trong nuối tiếc.

Sài Gòn, ngày 19/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

QUỐC TRUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: