22/03/23 – 03:03

GẶP BẠN TÂY NGUYÊN
Bạn về thăm lại quê hương
Cùng vui chén rượu lớp trường ngày xưa
Xa nhau đã mấy mươi mùa
Núi sông hẹn ước vui đùa hàn huyên
Nhớ thương giữ trọn lời nguyền
Nghĩa tình sâu nặng cội nguồn đất cha
Sông Lam vẫn chảy hiền hòa
Nghi Xuân quê mẹ ngọt ngào tiếng ru
Tây Nguyên Đắk Lắk biển Hồ
Xa xôi ngàn dặm vẫn chờ đợi nhau
Nước non tươi thắm muôn màu
Hai miền quê ấy mặn mà thủy chung
Dù cho cách trở muôn trùng
Thời gian mãi mãi đi cùng chúng ta
Ngày mai tạm biệt quê nhà
Gửi lời chúc bạn tuổi già dẻo dai.
Hoàng Trung Quyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân