22/03/23 – 03:03

NIỆM KHÚC YÊU EM!
Lắng đêm
Niệm khúc yêu em
Gió thềm
Ru nhẹ môi mềm đắng cay!
Tỉnh say
Ôm mộng chờ mai
Tương lai
Sẽ đến hay hoài cách chia?
Sẻ chia
Nước mắt đầm đìa
Rơi lìa
Số phận… mắt… kìa nhớ nhau!
Đời sao
đoạn tuyệt quá lâu
Mưa ngâu
Mãi đỗ… tình đâu… hỡi người?
Mỉm cười
Nhìn gió tóc bay
Buồn thay
Kí ức lời thơ khóc thầm!
Xa tầm tay
Với yêu thương
Vai nương vách
Lỡ đường xót xa!
Trăm năm
Một kiếp người ta
Bôn ba
Cảnh hoá… tình xa ái tình!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân