Chùm thơ tình hay – Nguyễn Đức Định

22/03/23 – 04:03

LỜI CHA

Hôm nay cha có mấy lời
Các con trai gái cùng ngồi vào đây
“Cha giờ như quả chín cây
Cuộc sống chỉ tính từng giây… từng ngày”

“Khi cha nhắm mắt… xuôi tay
Các con đừng có ma chay linh đình
Anh em đoàn kết thuận tình
Thương yêu gần gũi… gia đình êm vui
Cùng nhau san sẻ ngọt bùi
Chịu thương, chịu khó đẩy lùi gian nan…”

“Đời cha cực khổ lầm than
Đời cha đơn độc dở dang một thời
Từ ngày mẹ bệnh qua đời
Cha đây phải nuốt lệ rơi vào lòng
Trèo non rồi lại lặn sông
Nuôi bốn con nhỏ… trông mong từng ngày”

“Vượt qua sóng gió chua cay
Nhìn lại gia thất hôm nay cha mừng
Có dâu… có rể… cháu cưng
Đời sống kinh tế không ngừng tiến lên”

“Cha có dành dụm số tiền
Cùng ngôi nhà ở giao quyền các con
Đất đai cha đã làm tròn
Chia làm bốn mảnh mỗi con một phần!

“Anh em như thể tay chân
Các con tương ái quây quần thương yêu
Con nào cuộc sống khổ nhiều
Sớt bớt tiền quỹ chi tiêu gia đình”

Hôm nay cha đã phân minh
Các con quý mến yên bình từ đây
Cố gắng sống tốt… sống hay
Để cha mẹ dưới cỏ dày yên vui!

08/12/2022

NỖI  LÒNG

Người ở phương nào…? Có hay không…?
Đêm nay gió lạnh trời chuyển đông
Mưa phùn… gió bấc sương mù kín
Khắc khoải trong lòng nỗi nhớ mong

Người đã ra đi mãi không về
Quên đi ân nghiã… tình phu thê
Người đã ngã vào vòng tay lạ
Chôn chặt tháng ngày với u mê

Em vẫn  nơi đây nặng nghiã tình
Vẫn tâm hồn đẹp… mãi trắng trinh
Dù trong cõi lòng đang tan nát
Sắc diện bên ngoài… vẫn tươi xinh

Sao người đành đoạn bỏ ra đi
Bỏ mặc đời em giữa xuân thì
Trái tim của người bỗng thay đổi
Điều gì làm người phải cuồng si!

Xuân – hạ rồi lại đến Thu – Đông
Mang tiếng là em gái có chồng
Nhưng luôn phải sống trong hiu quạnh
Một mình một bóng giữa phòng không

Hai mùa đông rồi nhìn sương rơi
Đêm dài lạnh giá thấy chơi vơi
Đêm nay xót xa phận thiếu nữ
Gặp kẻ đa tình bạc như vôi…!

Vẫn biết một ngày người sẽ về
Khi tình u tối đã chán chê
Chẳng biết lúc đó còn chịu nổi
Để nghe những lời nói vỗ về

Mong người về lại ngay hôm nay
Cùng nhau sưởi ấm mùa đông này
Thời gian lúc này vẫn còn kịp
Khi lòng chưa muốn để đổi thay

08/10/2022

Ảnh tác giả

QUYẾT LÒNG

Thu về… thu cũng vội đi
Chưa nghe anh hứa điều gì cùng em…!
Đêm nay gió lạnh bên thềm
Lòng mong đông tới ấm êm chuyện tình

Sao anh cứ mãi lặng thinh?
Nghe sương nhẹ rớt… rùng mình lo âu
Yêu nhau  cũng đã khá lâu
Mong đông này cưới… cùng nhau một nhà

Để xuân thấm đậm hương hoa
Để cho cha mẹ… ông bà mừng vui
Ông bà cũng đã già rồi
Ngày đêm mong cháu nên đôi vợ chồng

Đã qua hết bốn mùa đông
Mà tình cứ mãi long đong… lững lờ
Anh nói em cố gắng chờ
Vì gia cảnh sống… hiện giờ khó khăn

Mong anh đừng nói loanh quanh
Mong anh đừng mãi lăn tăn điều gì
Em muốn làm lễ Vu quy
Để em chính thức bườc đi lấy chồng
Nếu mà anh nói rằng không
Thì em cũng quyết dứt lòng anh thôi
Vì em không muốn nước đôi
Để phải ôm hận một đời dở dang

Em không đòi hỏi giàu sang
Nhưng phải chung thủy… đàng hoàng tình yêu
Mong anh nghĩ kỹ mọi điều

Để chúng mình mãi sớm chiều có nhau
Em chỉ gói gọn một câu
Anh hãy suy nghĩ mau mau trã lời.

20/09/2022

TRÓT YÊU

Từ ngày em biết yêu người
Mỗi ngày… mỗi giảm nụ cười trên môi
Nhiều đêm lạnh nhớ lệ rơi
Người như một áng mây trôi xa vời

Người tựa một cánh chim trời
Ghé đây rồi để mấy lời yêu thương
Bây giờ biền biệt viển phương
Chiều thu ảm đam vấn vương âu sầu

Yêu anh  cũng đã khá lâu
Lâu lâu anh ghé… nói câu đợi chờ
Em như nửa tỉnh… nửa mơ
Lòng buồn quạnh vắng… nhưng giờ trót yêu

Vì yêu chẳng nghĩ được nhiều
Chẳng biết còn đợi bao nhiêu tháng ngày?
Nếu mà cuộc sống mai này
Dối lòng bội bạc… đắng cay muôn phần!

Yêu nhiều nên ít phân vân
Sáu năm mòn mỏi… nét xuân phai mờ
Yêu rồi nên cứ ngu ngơ
Cứ tơ cứ tưởng… dại khờ tối tăm

Từ đây cho đến qua năm
Lòng em cũng đã quyết tâm một điều:
Nếu anh thật sự thương yêu
Chúng mình lo cưới… sớm chiều có nhau
Thời gian cũng đã quá lâu
Em không chờ được nữa đâu anh à!

Nếu anh đùa cợt cánh hoa
Thì thôi xin hãy buông tha cho rồi
Để em lập lại cuộc đời
Thời gian tin sẽ phai phôi trong lòng

Tình yêu cứ ngở nắng hồng
Ai ngờ là sáng mùa đông sương mờ
Chưa yêu rạo rực… mộng mơ
Yêu rồi mới thấy xác xơ cõi lòng.

29/8/2022

 

TÌNH GHÉP

Mỗi con người đều mang một số kiếp
Không ai tài mà đoán biết về sau
Có lúc vui… lúc nhỏ lệ u sầu
Lúc lạnh giá… lúc bừng bừng bốc lửa

Anh và em tuổi đời không trẻ nữa
Nói đã già… thì cũng chửa già đâu!
Nhưng cuộc đời cô quạnh đã quá lâu
Hai chúng ta đều phận đời dang dở

Tiếc ngày xưa thanh xuân không gặp gở
Đến bây giờ duyên nợ đã muộn màng
Ta tìm về chắp lại những dở dang
Ghép lại nhau những mảnh hồn băng giá
Dù cố gượng… tình em vẫn đổ ngã
Bao năm dài làm mẹ goá nuôi con
Bao sắc hương giờ cũng đã phai mòn
Bao say đắm bây giờ đã chững lại

Còn phận anh… cô ấy đi mãi mãi
Bỏ lại anh một bé gái lên ba
Vừa làm mẹ… cũng vừa phải làm cha
Bao năm dài trải qua bao tủi nhục

Chuyện đã qua… bây giờ đã đến lúc
Những đứa con cũng đã lớn khôn rồi!
Hai chúng mình kết lại thành một đôi
Bù đắp lại những tháng ngày lạnh giá

Dẫu biết mình như cạp lại rổ rá
Nhưng hãy yêu và trân trọng lẫn nhau
Cố gắng xem như vừa mới bắt đầu
Dìu dắt nhau hết tháng năm còn lại.

23/08/2022

Nguyễn Đức Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: