23/03/23 – 08:03

MÃI YÊU HUẾ VÀ EM
Đến cuối cùng chỉ có Huế và em
Nếu một mai đường đời trăm lối ngả
Lá vàng rơi bay trong chiều lả tả
Nỗi buồn nào xâm chiếm cả tim côi
Vẫn nhớ nhiều ánh mắt lẫn đôi môi
Trong chiều tím Huế thương ngày bước vội
Gió đâu về mây giăng trên thành Nội
Dòng Hương buồn đò lặng lẽ buông trôi
Đến cuối cùng chỉ còn Huế và em
Tình yêu này anh ghim vào ký ức
Tình thiết tha bao tháng ngày rạo rực
Ấm ủ nồng trong ngực mãi không phai
Đến cuối cùng anh vẫn mãi yêu em
Dù dâu bể đời lênh đênh suốt kiếp
Cất lời ca hai trái tim hòa nhịp
Men rượu nồng chung thủy mối tình say
Mùa nối mùa mưa phủ lối chiều nay
Nỗi nhớ em quắt quay càng sâu đậm
Tình vĩnh cửu ngàn năm mình ghi dấu
Tạc đất trời thương mãi chẳng hề phai.

Hải Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân