23/03/23 – 01:03

TÌNH HUẾ
Anh từ biệt mang theo tình của Huế
Công viên buồn ghế đá cũng trống trơn
Đêm không trăng tiếng nhạc trỗi cung hờn
Hương Giang lại trở nên buồn quạnh vắng
Gửi theo anh chút tình hong đầy nắng
Cầu Tràng Tiền em đếm bước phân li
Dõi theo dòng ánh mắt ướt bờ mi
Khi gặp gỡ nuốt lời chưa kịp nói
Chút kỷ niệm em sẽ xin tự gói
Cất vào tim trói chặt giữ riêng mình
Dẫu lúc gần hờ hững chỉ làm thinh
Bao hình ảnh cất vào kho lưu trữ
Những lúc nhớ em ghép từng câu chữ
Đến khi buồn có thứ để xem qua
Bởi thời gian khoảng cách đã nhạt nhoà
Dòng cảm xúc vỡ oà trong hoài niệm
Chùa Thiên Mụ từng hồi chuông đã điểm
Nổi niềm này ai gieo cảnh chia ly
Lời nguyền xưa có thật vẫn ly kỳ
Người bội ước không chút gì e ngại
Nội thành Huế một mình em ở lại
Tiếng còi tàu vọng mãi giữa màn đêm
Hạt mưa rơi tí tách ở bên thềm
Lòng quạnh vắng trong đêm dài cô tịch.

Dương Hồng Lợi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân