23/03/23 – 02:03

KHÚC TỰ TÌNH
Khúc tự tình… viết dở dang
Vần thơ còn đó bóng nàng mãi xa
Đông tàn rồi lại xuân qua
Hạ sang vọng mãi bài ca phượng hồng
Kỷ niệm giờ cũng rêu phong
Trôi qua năm tháng bềnh bồng theo mây
Nhưng mà thấp thoáng đâu đây
Dáng ai tuổi ngọc của ngày thư sinh
Vẫn vương vấn… một bóng hình
Vần thơ lưu dấu cuộc tình thuở nao
Còn đây ký ức ngọt ngào
Khúc tự tình mãi dâng trào trong ta.
Sài Gòn, 22/12/2022
Lê Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân