23/03/23 – 04:03

NGHE MẸ
Con gái yêu nghe mẹ đi con
Một mai kia không điều tiếc nuối
Cả xuân xanh chắt chiu học hỏi
Để ấm thân khỏi tủi về sau
Con nghe mẹ đời sẽ không đau
Dẫu cuộc sống bao nhiêu biến cố
Con biết vững tay chèo sóng vỗ
Gian nan có tình mẹ yêu thương
Con khó khăn khắp chốn muôn phương
Vướng tin người ngọt ngon giang dở
Mình từ bi, nụ cười giãn nở
Con biết mình giàu có biết bao
Để những hôm trời xám gió gào
Phận sắc không cưỡng cầu nào được
Mệnh tài quan là do đời hẹn trước
Tâm cố rồi, trời đâu nỡ phụ người
Cũng đừng mong đời gấm nhũ con ơi
Chỉ cần nghị lực vượt qua là đủ
Hạnh phúc – cuộc sống mà con ấp ủ
Sẽ đón con trong suốt cuộc đời.
Nguyễn Thị Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân