Vu lan nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thanh Dũng

24/03/23 – 07:03

Tác giả Nguyễn Thanh Dũng

VU LAN NHỚ MẸ

Vu Lan tháng Bảy lại về
Con đường dầm dề mưa gió ban trưa
Trên cành chiếc lá đong đưa
Buâng khuâng lại nhớ ngày xưa bồi hồi

Bàn tay gầy guộc mẹ tôi
Mẹ đưa con đến những nơi trong đời
Mặc cho dông bão tơi bời
Mẹ ơi! Mẹ vẫn không rời đàn con

Một lòng giữ vẹn sắc son
Mẹ vẫn lo tròn đầy mãi chẳng vơi
Về quê ngoại sống con ơi
Mẹ lo tần tảo không ngơi một giờ

Tay gầy mẹ níu con thơ
Con vô trường học mẹ chờ… mẹ thương
Trong tâm hai chữ vô thường
Không đâu sánh với công dường mẹ tôi

Bây giờ con đã hiểu rồi
Nuôi dạy con cái từng lời như in
Mẹ ơi! Chữ hiếu chữ tình
Con nay đã rõ thâm tình mẹ yêu

Lá rơi, rơi xuống từng chiều
Con đây nhớ mẹ thật nhiều mẹ ơi!
Vu Lan tháng Bảy đến rồi
Bâng khuâng nhớ đến bồi hồi trong con.

Ảnh tác giả

Nguyễn Thanh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: