31/03/23 – 04:03

THƯƠNG EM
Thương em cái nết chân quê
Nét duyên môi thắm tóc thề ngang vai
Dịu dàng áo tím gió lay
Em nghiêng vành nón ta say tình rồi
Yêu em từ dạo đó thôi
Tay trong tay nắm chẳng rời xa nhau
Chữ duyên đã bắt nhịp cầu
Chữ tình nặng nợ ta đâu chối từ
Nên giờ đã hết tương tư
Có em chung bước hình như chẳng buồn
Cùng nhau qua hết thanh xuân
Khó khăn cũng lắm gian truân cũng nhiều
Hai ta chung một chữ yêu
Nên ta cũng thấy đời nhiều niềm vui
Quanh năm hạnh phúc bên người
Ngôi nhà rộn rã tiếng cười cháu con
Năm hai tình vẫn còn son
Vẫn yêu nhau lắm, vẫn còn mộng mơ
Vẫn em chiếc nón bài thơ
Để anh cứ mãi dại khờ yêu em…
Sài Gòn, 01/12/2021

Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân