24/03/23 – 10:03

DẬY SỚM ĐỂ HẠNH PHÚC
Sáng nay trời rất đẹp
Nhiệt độ hạ bất thường
Định ngủ thêm chút nữa
Cho lòng bớt ẩm ương
Chợt thấy tội cái giường
Thương gối chăn nhầu nhĩ
Thương tấm thân tự kỷ
Lại mỉm cười dễ thương
Biết là tính thất thường
Vui buồn tựa cơn gió
Nên ông trời nói nhỏ
“Tha bữa này nghe hôn”
Tự thấy bớt ẩm ương
Mà lòng hoài cắc cớ
Chắc mùa thu vương nợ
Nên cứ hoài đa mang
Tựa cửa đón gió sang
Mang nỗi niềm bao bận
Hứa lòng không sân hận
Ừ… thả trôi… thả trôi
Hôm nay lại đẹp trời
Dậy sớm là hạnh phúc
Một ngày không bếp núc
Tự thương mình thế thôi
Nhủ lòng cứ rong chơi
Mang tim ra hóng gió
Buồn vui nay buông bỏ
Ừ…
Thành thơi
Thảnh thơi…

Phương Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân