24/03/23 – 10:03

MẸ
Ngày xưa nón lá áo tơi
Mẹ tôi đi cấy ngoài trời che mưa
Trời mưa thì mặc trời mưa
Áo tơi nón lá sớm trưa ngoài đồng
Thân cò lặn lội bờ sông
Làm ra hạt lúa nuôi chồng, nuôi con
Chồng thì công việc nước non
Ra đi biền biệt chiến trường nơi xa
Hằng năm mấy khi về nhà
Một mình tay mẹ thật là đảm đang
Chịu thương chịu khó mẹ làm
Cày bừa cấy hái chả còn thiếu chi
Công to việc nhỏ sớm khuya
Một mình gánh vác ngại chi giải dầu
Thế mà vẫn không thấy giàu
Ăn no mặc ấm có đâu đến phần
Tháng ba giáp hạt rau lang
Củ khoai củ sắn đi làm mẹ tôi
Áo tơi khoác ở trên người
Gió mưa che rét khi trời mùa đông
Bây giờ còn ai mặc không
Áo tơi lá lụi ra đồng ngày nay
Xin thưa loại áo tơi này
Có còn đâu nữa như ngày xa xưa!
13/5/2018

Lê Đồng Thuận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân