Chùm thơ tình – Hoàng Đức Rạng

31/03/23 – 04:03

Tác giả Hoàng Đức Rạng

TẶNG SINH NHẬT PHẠM THU LÀ

Chúc em sinh nhật năm mươi
Bình an sức khỏe yêu đời tươi vui
Lã lơi sống giữa cuộc đời
Dẩm lên ngày tháng vui cười như xuân

Bình minh rực rỡ trong em
Giữ hồn thơ mọng cho đời nỡ hoa
Chan hòa sống với người ta
Ngân nga khúc nhạc má hường hây hây

Dù cho năm tháng dạn dày
Sắc hương dào dạt tình ngây ngất tình
Phương trình bậc mấy hạ mình
Cuộc đời còn mãi hương tình nồng say

Đời là tất cả nhục vinh
Em ơi! Hãy giữ chữ vinh với đời
Chúc em mãi mãi trọn đời an vui…
Đồng Nai thương nhớ.

Dương lịch, 3/3/2023/ âm lịch 12/2/2023 (Qúy Mão)

Ảnh tác giả

NHỚ MÀ…

Gởi người em gái phương xa
Đêm nằm gió lạnh mà xa xót lòng
Tình đầu đã hết trong mong
Tình chiều còn lại lắm điều nhớ thương

Nhớ em môi thắm má hường
Nắng trưa một bóng thất thường đêm khuya
Trăng tàn có lúc chưa về
Ôm bao công việc mình ê ẩm mình

Tối về phải lại lên trang
Đọc thơ thi hữu gởi trao ân tình
Chăm sóc bạn hữu xa gần
Mình không một phút rọi mình soi gương

Người thương lo bệnh má hường tái tê
Năm tháng xa cách làng quê
Thương cha nhớ mẹ lệ tuôn ngậm ngùi
Người ta có bậu có đôi

Thương em giờ sống mồ côi một mình
Trời cao trời ở không cân
Gọi trời tôi hỏi sở khanh vậy trời
Lòng tôi cứ mãi chơi vơi

Cỏi hồn vô tận một trời nhớ em…
Đồng Nai nhớ em.

10/3/2023

Ảnh tác giả chụp

GỌI TÌNH TỪ ĐẢO XA

Đất mẹ bao dung ngàn năm thương nhớ
Trọn cuộc đời gọi mãi nổi yêu thương
Bao tình thương mặn ngọt khắp bốn phương
Quyện bên nhau gắn bó lúc muồn phiền

Đêm từng đêm nơi phương trời xa lạ
Anh hiểu mà! Thương nhớ mãi tình em
Nổi cô đơn quằn quại nơi gối chiếc
Nhớ thương tình sầu lệ ướt bờ mi

Giữa đêm dài ray rứt mọng hồn si
Dìm đắm tâm tư chìm vào cỏi dạ
Lệ thắm nhạt nhòa bơ môi mặn đắng
Anh yêu ơi nổi niềm anh có biết

Em chỉ một lòng thương trọn tình anh
Giữa đảo xa nổi niềm thương vật vả
Nhớ nhé anh tình mình là tất cả
Anh đón em về xây mọng đoàn viên

Cho tơ duyên thắm nồng trên đất mẹ
Em là con dâu đẹp… mẹ nuông chiều…

 

Ảnh tác giả

GỞI TÌNH HƯƠNG BƯỞI

Ở xa xôi em mủi lòng hờn tủi
Nhớ về anh lòng dạ nước mắt rơi
Dấu yêu ơi xa cách cách bốn phương trời
Anh cũng đau lòng buốt giá tim côi

Ngày đêm thao thức đứng ngồi thương nhớ
Mọng chung đôi rạo rực cháy tim rồi
Thương nhớ em giữa trời xa đất lạ
Lúc đau lòng ai gạt nước mắt lau

Tình yêu em khắc sâu từng hơi thở
Đêm từng đêm sầu rạn vở con tim
Tháng Hai đến bưởi khoe màu hương thắm
Quyện nồng nàn sâu thẳm trái tim anh

Xa nhau nhiều nguyện đắp trả tình em
Với trăm ngàn nụ hôn nồng cháy
Xiết thật chặt bờ môi mặn không rời
Chim trời… cá nước… cả đôi đầm đề…

 

Ảnh tác giả

THƠ GỞI GIÓ LỌNG

Nhìn trời cao hướng Tây Nguyên lọng gió
Bóng dáng ai sáng tỏ giữa mây ngàn
Hồn lâng lâng tim cuộn trào nổi nhớ
Người lạ ơi hãy theo gió xuôi về

Ở Đồng Nai gởi lời mời đoàn tụ
Cỏi tơ lòng cháy bỏng mọng yêu thương
Những đêm dài thao thức suốt cạnh trường
Em có biết là anh đang rất nhớ

Bóng dáng em in đậm trong tim nhỏ
Ấp ủ hoài trái tim nhỏ nhói đau
Em cố hiểu cùng nhau xây mọng đẹp
Nổi tơ lòng anh mọng ước khát khao

Trái tim nhỏ tự hôm nào anh mến
Đừng để anh lở nhịp điệu tương tư
Quyện bên nhau nghe lời ru của mẹ
Giử trong lòng để rủ ngủ trẻ thơ

Để mai này cây trái hoa kết nụ
Tiếng rủ hời mẹ nói mẹ thương con
Chỉ nhiêu đó anh mỏi mòn chờ đợi
Có gì đâu mà em bỏ tiếng rủ hời…

Hoàng Đức Rạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: