Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Hải (Gia Lai)

24/03/23 – 05:03

Tác giả Nguyễn Văn Hải

CHỢT EM

Tháng Ba vạt nắng dịu êm
Cuộn vào nỗi nhớ tình em nồng nàn
Nửa chếnh choáng, nửa miên man
Nửa em ngọt lịm, nửa làn môi cong
Ai ươm đôi má em hồng
Ai đan tay nựng lưng ong ngọc ngà
Ru tình ánh mắt thiết tha
Nghiêng vần thơ đợi tháng Ba yêu kiều
Mênh mang biển gọi miền chiều
Chợt anh, chợt sóng dắt dìu… chợt em.

 

EM LÀ AI

Em là ai chạm vào mùa xuân mới
Ươm vườn thơ phơi phới nụ tơ hồng
Vờn cánh gió, nghiêng mây trời vời vợi
In dáng hài đón đợi thỏa chờ mong.

Em là ai nâng cung đàn, phím nhạc
Bỗng du dương câu hát khúc tình nồng
Anh say đắm bên khuôn trăng mộng mị
Chợt vô hình chạm vào khoảng hư không.

Em là ai ru lòng vương thương nhớ
Ánh mắt trao chếnh choáng hương rượu cần
Đan tay vít ngọt môi mềm duyên nợ
Cao nguyên hồng vang điệp khúc bâng khuâng.

Em là ai chập chùng đêm phố thị
Lạc vào nhau hai nửa hóa trăng đầy
Xin một lần gọi tên tình tri kỉ
Tựa vai gầy, ôm trọn một vòng tay.

Kỷ niệm ngày đẹp, 23/3/2023

TỚ VẪN NHỚ, CẬU THÌ SAO

Tớ vẫn nhớ cái thời chẳng muốn kể
Cơm không no, ngày hai buổi đến trường
Bạn chung lớp dạt dào bao mến thương
Cùng vui đùa dưới mái trường yên ả.

Tớ vẫn nhớ buổi trưa hè oi ả
Trốn mẹ cha đi tắm suối quê mình
Chơi cút bắt giữa dòng nước lung linh
Bắt chuồn chuồn cắn rún, cười nức nẻ.

Tớ vẫn nhớ chiếc xe đạp như thế
Cậu đèo tớ trên từng nẻo đường làng
Nhà tớ nghèo còn lắm cái gian nan
Bao túng thiếu, xe đạp đâu sắm được.

Tớ vẫn nhớ những ngày không biết trước
Cậu bị đau, một mình tớ cuốc bộ
Nhà đến trường áng chừng dăm cây số
Tìm con chữ cõng tuổi thơ nhọc nhằn…

Tớ với cậu đi trên những khó khăn
Cùng bước qua mấy mùa trời giông tố
Giàu hay nghèo, đó là chuyện muôn thuở
Nghĩ về nhau không cần nhắc bao giờ.

Kỷ niệm ơi, sao viết hết vào thơ
Nhiều nhiều lắm, hỏi rằng cậu có nhớ
Và hôm nay dẫu sang hèn, sướng khổ
Gặp lại nhau, kể tới sáng vẫn còn.

Giữa đời thường gánh gồng bởi áo cơm
Tớ và cậu bao lâu rồi chưa gặp
Về nhé cậu, ôn lại thời đi học
Cái bắt tay thân ái thật ấm lòng.

 

VIẾT VỀ MẸ NHÂN NGÀY 08/3

Con về tìm lại tuổi thơ
Mở dòng nhật ký bên bờ tháng năm
Cánh cò bay lả xa xăm
Dòng sông của mẹ âm thầm nhẹ trôi.

Đồng quê bên lở, bên bồi
Mùa hè vọng mát những lời ầu ơ
Bao giờ cho đến bây giờ
Lũy tre đầu xóm con chờ dáng xưa.

Mẹ về hóa những cơn mưa
Cho con tắm mát ban trưa, mỗi chiều
Thân gầy, bóng nắng liêu xiêu
Nâng nhịp chân bước, dắt dìu đời con.

Bốn mùa gió ngả đầu non
Hai sương một nắng gánh mòn câu ca
Bạc màu chiếc áo phong ba
Ca dao của mẹ bao la đất trời.

Ướp màu hoa nắng, mẹ ơi
Con cài nỗi nhớ cuộc đời riêng mang
Võng đời ru nhịp thời gian
Tháng ba thuở ấy mẹ đang mỉm cười.

Dâng lòng những đóa hoa tươi
Mồ sâu mẹ hỡi ngậm ngùi tiếng thơ.

 

NGỠ

Ngỡ là nắng gieo bên miền tĩnh lặng
Cho nồng say giấc mộng xóa miên trường
Có đâu ngờ cái lạnh hóa đêm sương
Bởi hạt nắng thoáng rơi thềm cô lẻ.

Ngỡ là gió ủ lòng thôi quạnh quẽ
Nào ai hay vương vào nỗi mơ hồ
Niềm mong đợi ngập tràn cõi hư vô
Xuân lặng lẽ trôi về nơi xa lắm.

Ngỡ là mây tô hồng muôn sắc thắm
Chốn bình yên khung cảnh đẹp vô cùng
Cánh nhạn bay rời rã nét không trung
Còn lại đây cả một vùng cô tịch.

Ngỡ là em – nàng tiên truyện cổ tích
Thấu chuyện lòng, xoa dịu những canh thâu
Trao cảm thông, cùng sẻ chia âu sầu
Chợt gió thoảng bóng câu ngoài khung cửa.

 

VIẾT TẶNG CON

(Viết tặng con và cũng tặng cho chính mình cùng những người thân yêu)

Tiếng ầu ơ… vọng ru từ tấm bé
Con lớn lên bởi dưa muối, rau cà
Luôn ấm áp lời yêu thương của mẹ
Và mặn mòi có nghĩa tình của cha.

Cánh đồng khô gánh hai mùa mưa nắng
Mẹ mỏi mòn chờ ngọn lúa trổ bông
Cha cõng gió gieo bốn mùa thầm lặng

Cho con bay vào những giấc mơ hồng.

Bát canh rau – mẹ chan niềm hy vọng
Hạt cơm nghèo – cha nung nấu tuổi thơ
Giọt mồ hôi ủ lòng trời Đông lạnh
Dáng ai gầy èo uột lúc giao mùa.

Triền đất đỏ ấp ôm từng củ sắn
Mẹ chút chăm ngọn măng nhú sau hè
Cha cột nắng hong khô từng mớ rạ
Khi Đông về hun ấm cả hồn quê.

Tiếng thời gian vỗ về miền năm tháng
Ru ước mơ con khôn lớn thành người
Bởi vì con niềm tin yêu cha mẹ
Gửi gắm chuyện lòng tất cả ở nơi con.

Nguyễn Văn Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: