Khúc chuyển mùa – Thơ Võ Hồng Hải

25/03/23 – 04:03

Tác giả Võ Hồng Hải

KHÚC CHUYỂN MÙA

Em qua lối cũ mơ màng nắng
Xuân còn vương vấn ở đâu đây
Bỗng nghe xao xuyến thương một thoáng

Tím buồn… phượng tím rụng trên tay…

Xuân lại dần qua, em nhớ anh
Đóa hồng ngày trước chạm môi xinh
Bói tình đau cánh hoa vô tội
Dễ gì quên được thuở tươi xanh…

Bốn mùa qua mãi, mùa qua mãi
Nồng thắm rồi chăng có nhạt mờ
Phân vân ích kỉ xui khờ dại
Hờn dỗi mà nên bao ý thơ…

Anh còn đi mãi khuất chân mây
Anh hỡi, khi buồn anh có hay
Chốn xưa ướt mắt cô em nhỏ
Vì ai vô cớ cũng buồn lây…?

Anh qua phố cũ mơ màng nắng
Thầm lặng mà nghe khúc chuyển mùa
Duyên tình mấy đoạn duyên lận đận
Ngẫm đời như thực cũng như mơ…!

25/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

Võ Hồng Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: