25/03/23 – 04:03

TÌNH TỰ VỚI SÔNG HÀN
Lang thang trên bến sông Hàn
Tôi đi tìm một tiếng đàn tri âm
Lao xao sóng hát nghìn năm
Sông Hàn biết có cung trầm cho tôi
Đi qua bến lở bến bồi
Tìm không thấy
Để chơi vơi nỗi lòng
Thuyền ai hờ hững giữa dòng
Nước như không đục, không trong…
Lững lờ
Tôi đi tìm một câu thơ
Tìm không thấy
Để giấc mơ chập chờn
Sao vô tình thế
Sông Hàn
Không cho tôi một tiếng đàn, câu thơ
Tôi đi không bến không bờ
Không hò hẹn
Không đợi chờ chi đâu
Sông Hàn đâu cạn đâu sâu
Cho tôi bắc một nhịp cầu lòng tôi
Mai rồi xa cách sông ơi
Lẽ nào sông chẳng cho tôi tiếng đàn
Để tôi hát với thời gian
Để tôi nhớ mãi
Sông Hàn
Của em.

Cao Khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân