Chùm thơ tình – Nghĩa Hà

27/03/23 – 08:03

Tác giả Nghĩa Hà

XA QUÊ

Nhà nghèo nên phải bôn ba
Tha phương lập nghiệp xa nhà mần ăn
Quê em mảnh đất khô cằn
Quanh năm vất vả khó khăn chất chồng

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Suốt ngày lam lũ ngoài đồng mà thôi
Ước mơ sức khỏe đắp bồi
Gia đình hạnh phúc làm nôi cuộc đời

Bao giờ mới được thảnh thơi
Trăm công nghìn việc rối bời tâm can
Chỉ mong sức khỏe ngập tràn
Gặp nhiều may mắn bình an mỗi ngày.

 

Ảnh minh hoạ internet

THƯƠNG MẸ

Hình ảnh mẹ ôi thật là thương quá
Suốt cuộc đời luôn vất vả vì con
Cố chắt chiu vun cuộc sống vuông tròn
Chẳng quản ngại lúc trèo non lội suối

Tóc điểm bạc bữa nay đà lớn tuổi
Bước chân rung sức khỏe đuối lắm rồi
Dáng hao gầy nhìn thương quá đi thôi
Ao ước bữa cơm chiều ngồi bên mẹ

Chồng mất sớm tuổi đời đang còn trẻ
Nén đau thương chịu lặng lẽ một mình
Các con thì bận cuộc sống mưu sinh
Bao vất vả đeo bám mình mẹ mãi.

Ảnh tác giả

NHỚ MẸ

Nhà mình nghèo nên con phải đi xa
Nhìn thấy mẹ ngày mỗi già thương quá
Phận con gái đi làm ăn xứ lạ
Cả cuộc đời đang vất vả mưu sinh

Bên chồng con lo cuộc sống gia đình
Không gần mẹ vẫn đinh ninh áy náy
Sắp ngày giỗ thắp nén nhang con lạy
Nơi thiên đường mong cha hãy ngủ yên

Ở phương xa con luôn chúc mẹ hiền
Nhiều sức khỏe được an nhiên tự tại
Rất thương mẹ nhưng phận đời con gái
Đã vậy rồi còn lấy phải chồng xa.

Ảnh mẹ tác giả

THÁNG BA VỀ

Tháng Ba về con lại nhớ đến cha
Ngày ly biệt buổi chiều tà năm ấy
Ôi đau đớn khi bóng hình rung rẩy
Mắt lệ nhòa lòng dạ thấy tái tê

Cha rời xa và đi mãi không về
Mẹ hờn tủi mang não nề buồn chán
Sáng trưa tối nhìn trời xanh mà nản
Nước mắt ròng tình phân tán ngăn đôi

Cũng từ đây mẹ lặng lẽ chỗ ngồi
Không minh mẫn mà đơn côi cô quạnh
Thương cho mẹ nỗi lòng con canh cánh
Cầu ông trời ban sức mạnh mẹ ơi

Ba tháng sau con lại phải xa rời
Vào thành phố để tìm nơi lập nghiệp
Bao tai họa dập dồn ta liên tiếp
Thương mẹ nhiều chịu một kiếp long đong.

 

Ảnh minh hoạ internet

ANH SƠN MỜI BẠN VỀ THĂM!

Mời bạn về thăm quê mẹ Anh Sơn
Dãy lèn mẻ cao vờn trong bản nhạc
Nhìn phong cảnh mỗi ngày như một khác
Đàn cò bay lác đác giữa trưa hè

Cứ hạ về văng vẳng những tiếng ve
Được gặp gỡ bạn bè vui như tết
Mặc Covid làm tinh thần mỏi mệt
Anh Sơn mình vẫn đoàn kết như xưa

Hội ngộ thôi xuống tắm biển cọ lừa
Đời mặc kệ cứ mây mưa thoải mái
Quê ta cả chẳng có chi mà ngại
Trên tinh thần về thăm lại thành vinh.

Ảnh minh hoạ internet

Nghĩa Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: