29/03/23 – 02:03

MẶT TRỜI ĐÊM!
Mặt trời
Uyển hoá màn đêm
Gió êm mây khuất
Sao rơi băng hà!
Thật thà
Cũng đã rời xa
Tha ma đọng lại
Núi xa khỏi tầm!
Trầm ngâm
Nhớ cội thương tằm
Con tơ nhả sợi
Thưa… lầm xót xa!
Tiếc ra
Đã hoá sương sa
Giăng xa khoé mắt
Tuổi già mòn thân!
Tình nhân
Vắn kiếp qua dần
Vội theo năm tháng
Từng lần rủi vong!
Lữ hành
Trái đất sầu đông
Đưa dòng nước mắt
Trời mưa đong đầy!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân