27/03/23 – 10:03

LẶNG…
Mới mà xuân quá nửa
Mùa sang tiết thanh minh
Thác ven rừng vợi nước
Lưng trời vài cánh chim…
Thôi chết, quên viếng mộ
Mãi mông lung buồn thương
Mơ gì nơi cõi tạm
Lòng ai cũng vô thường…
Khúc nhạc thiền lắng đọng
Chén trà còn ấm tay
Khe suối hiền róc rách
Bầy cá lười vẫy đuôi…
Có đôi dòng tin nhắn
Nhắc hôm nay ngày rằm
Bóng chiều hoang dần nhạt
Thôi ta chờ trăng lên…
Thôi, hẹn cùng năm tới
Hái vài nhành lưu ly
Tặng người xa vời vợi
Hóa giải câu ước thề…!
Chiều 6/3/2023 (Rằm tháng 2 Quý Mão)

Võ Hồng Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân