27/03/23 – 11:03

NẾU LỠ
Trót lỡ yêu rồi chẳng ngại chi
Dù sao bất kể lý do gì
Cha canh mẹ giữ chờ cơ hội
Bẻ khóa leo tường được sẽ đi
Có thể khuya về ăn mấy chưởng
Đòn roi trút dận dẫu đau thì
Không hề oán hận vì anh đã
Trót lỡ yêu rồi chẳng ngại chi.
11/4/2022

Nguyễn Văn Trường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân