27/03/23 – 02:03

CẢM ĐỜI
Đêm đến mịt mùng ai nhà nấy
Ngày về hối hả như con quay
Thương sao cảnh đời luôn bận rộn
Chiều dần tắt nắng mấy ai hay?
Có những hoàng hôn hạt nắng thưa
Lung linh lấp lánh cứ như đùa
Gió ơi! Kì diệu… đưa mai đến!
Nắng vàng rực rỡ… dệt ngày mơ!

Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân