Chùm thơ lãng mạn, trữ tình – Nguyễn Hữu Trung (Đồng Nai)

28/03/23 – 07:03

Tác giả Nguyễn Hữu Trung

TRẢY RAU KHOAI

Vẫn nhớ thời từng trảy nạm rau lang
Giữa cái nắng mắt hoa vàng như nghệ
Tưởng ký ức chỉ nằm trong truyện kể
Mà hôm nay phải kéo ghế ra ngồi

Tay nhẹ nhàng lựa từng chạc mà lôi
Gom chiếc lá cùng nhánh chồi mơn mởn
Nhìn rất dúng ông già chăn nuôi lợn
Nhưng thưa rằng ổng cũng lớn từ quê.

 

Ảnh minh hoạ internet

CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Thuở ban đầu như chú thỏ giỡn trăng
Cứ e thẹn như chị Hằng tắm biển
Sự đuổi bắt làm tình yêu ẩn hiện
Chuyện tương lai có dự kiến tuyệt vời

Vẹn thời thề hai đứa chẳng bỏ rơi
Xây tổ ấm trọn một đời chung thủy
Mèo vờn chuột làm duyên nồng trân quý
Ôm vào lòng hết cả quỹ thời gian

Có thành viên gom cả buổi nông nhàn
Nhiều xúc cảm dễ hòa tan cuộc sống
Tiếng than thở giữa mây trời lồng lộng
Muốn dung hòa ai mở cổng sẽ hay.

Ảnh minh hoạ internet

BẾN SÔNG

Buổi chiều tà trở lại bến sông quê
Trong ký ức vẫn không hề thay đổi
Nơi cất giọng những điệu hò khuya tối
Ngồi bên nhau hứng gió thổi lên bờ.

Bởi một thời soi cát dệt ước mơ
Đêm yên tĩnh ngắm sao mờ nhấp nháy
Cứ mặc kệ ánh trăng vàng trôi chảy
Mái tóc thề hương bưởi xoáy vào tim.

Sóng nhấp nhô lo rượt đuổi kiếm tìm
Đôi tay ấy cứ nằm im một chỗ
Tuy muốn nói nhưng thẹn thùng xấu hổ
Rơi câu thề ngay ở mố đầu tiên.

Bấy nhiêu năm văng vẳng một chữ hiền
Ôm kỷ niệm là những viên ngọc quý
Giờ lên lão đôi ta thành tri kỷ
Vẫn nụ cười giận đồng chí ngày xưa.

Ảnh tác giả

THỬ CÀY

Rời quê nhà khi chưa kịp yêu đương
Nhiều lứa trẻ chưa tỏ tường đồng ruộng
Ôm sách vở thua bạn bè thì uổng
Nhiều kỹ năng còn luống cuống chưa mềm.

Ở phương trời lo xuôi ngược ngày đêm
Quên hạt nắng ở góc thềm chiếu rọi
Thiếu mùi vị quả đầu mùa chín bói
Tìm mô ra những tiếng gọi mát lành.

Tết ở nhà được ngắm cảnh đồng xanh
Dịp thử sức ngoài học hành lập nghiệp
Vài chú đỉa muỗi vơ vòi phát khiếp
Đội nắng mưa làm nông nghiệp do trời.

Dịp mùa màng nỏ giờ phút nghỉ ngơi
Những khó nhọc đang dư lời diễn tả
Mong con cháu ra đi đừng vấp ngã
Bởi thương trường ở phố xá con quên.

Ảnh minh hoạ internet

KHOAI XỨ NGHỆ

Ai đã biết khoai lang vàng xứ Nghệ
Hoặc khi nghe những truyện kể đã từng
Tràng pháo cười tủm tỉm mãi chẳng ngưng
Mần khán giả cứ ngập ngừng giật thột

Về chất lượng khen cực kỳ rất tốt
To và dài nhiều tinh bột vàng hoe
Một củ thôi khiến lắm ả no nhòe
Khuyên các chị dừng dại khoe hàng xóm

Khoai lang luộc với chè xanh vừa ỏm
Cứ dùng đều thì người tóm nhanh to
Nướng luộc chiên nên sử dụng bếp lò
Tôn vẻ đẹp chứ đừng lo chi xấu.

Ảnh tác giả

Nguyễn Hữu Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: