28/03/23 – 09:03

ĐÀ LẠT XƯA VÀ NAY
Ngày xưa Đà Lạt yên bình
Không gian xanh ngát, mây xinh tươi màu
Hoa vàng, nắng nhẹ biết bao
Lung linh dáng ngọc, xanh màu ước mơ…
Đà Lạt nay đã khác xưa
Nhiều khu đô thị chọc trời nguy nga
Không gian yên tĩnh không còn
Người đông chen chút, hẹp dần không gian
Đổi thay chi cảnh huy hoàng
Giao thông cũng khác, đèn xanh đèn vàng
Nhiều nơi san lấp đổi dời
Thành khu sinh thái còn gì hoang sơ
Bây giờ Có nhớ ngày xưa
Em còn thôn nữ, chưa lên thị thành
Anh còn mến vẻ yêu kiều
Không gian thơ mộng, đáng yêu vô cùng
Bây giờ trở lại chốn này
Biết bao lưu luyến cho ngày xa xưa
Em ơi! Trời đổi hạ chưa…!?
Mà ta ngơ ngẩn nhớ mùa hạ xưa./.
24.03.2023

Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân