28/03/23 – 09:03

HẠ VỀ
Hạ về rồi thi thoảng tiếng ve kêu
Hoa phượng vĩ khoe sắc màu trước ngõ
Anh nghe thấy lời thì thầm to nhỏ
Ở ngoài kia mây gió cũng chạnh lòng
Hạ về rồi người hỡi có biết không
Hạ hay khóc mỗi lần trời giông đổ
Hạ sợ lắm khi mối tình tan vỡ
Sợ xa nhau nức nở lệ hoen sầu
Ước được rằng hạ ở mãi thật lâu
Cùng san sẻ như buổi đầu đã hứa
Tay làm gối để đêm khuya em tựa
Lửa trong anh vây bủa cả khung trời
Tôi yêu nàng hơn cả bản thân tôi
Như muốn hỏi đôi lời cây cỏ lá
Tôi muốn xé, toang bầu trời nắng hạ
Nát màn đêm êm ả tiếng em cười
Hạ về rồi mang đến những niềm vui
Lòng nức nở bồi hồi nghe xao xuyến
Đem hạnh phúc cho tình ta thắm đượm
Mối tình xưa lưu luyến đến bây giờ.

Vũ Hoàng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân