16/05/23 – 04:05

Chim chiều
Chim chiều cánh vỗ giữa trùng dương
Tìm về tổ ấm đẹp lạ thường
Ngàn khơi sóng vỗ đời no ấm
Chim vẫn một lòng nhớ cố hương.
Nhìn chim bay qua những áng mây
Xé gió theo đàn lặng lẽ bay
Chạnh lòng một thoáng buồn man mác
Chẳng nhớ xa quê đã bao ngày.
Chim chiều cánh vỗ về tổ ấm
Đường về trùng xa muôn ngàn dặm
Bỏ lại hoàng hôn chiều thương nhớ
Mãi miết chim bay trong âm thầm.
Chim hỡi quê nhà ta có qua
Nhắn lại dùm ta nỗi nhớ nhà
Phiêu bạt chân trời lo cuộc sống
Chưa một lần về thật xót xa.
Sài Gòn, ngày 28/3/2023

QUỐC TRUNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân