Ta tìm – Thơ Bình An

28/03/23 – 09:03

 

Tác giả Bình An

TA TÌM…

Ta tìm ký ức ngày xưa.
Thuở còn ngơ ngác dại khờ ô mai.
Ta tìm giây phút bình yên.
Ko ganh ko ghét hận thù tính toan.

Ta tìm ngày đó tinh khôi.
Trong tà áo trắng thênh thang nụ cười.
Ta tìm về thuở biết yêu.
Để vòng tay ấm ngọt ngào bên nhau.

Ta tìm cái thuở giận hờn.
Ngu ngơ đến nỗi không lời trao nhau.
Bây giờ ta tìm lại ta
Bước qua ngưỡng cửa cuộc đời năm mươi.

Bên cuộc sống âm thầm tĩnh lặng.
Sáng chiều vui vẻ nụ cười hồn nhiên.
Ta tìm quá tuổi năm mươi.
Ko nóng ko vội ta tìm bình an.

Ta tìm trong tận đáy lòng.
Từ bi hỷ xả thứ tha lỗi người.
Ta tìm khoảng trống hư vô
Trời cao xanh thẳm rạng ngời đón Đông.

Ta tìm một chút yêu thương.
Ko ràng ko buộc để tình sáng trong.
Ta tìm trong giấc ngủ say.
Để tâm tĩnh lặng bến bờ giác mê.

Thực hư hư thực giữa đời.
Lòng ta trải rộng bến bờ yêu thương.
Ta tìm trong kiếp làm người.
Sống sao ko thẹn đất trời nở hoa.

Ảnh tác giả

BÌNH AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: