29/03/23 – 02:03

HUẾ VÀ EM
Nồng nàng hương sắc… dịu say
Huế ơi vẫn đẹp như ngày mới quen
Vẫn trầm mặc vẫn bình yên
Hương Giang thơ mộng xuôi thuyền nhẹ trôi
Em vẫn rất Huế em ơi
Nón nghiêng áo tím giữa trời mộng mơ
Tràng tiền nối nhịp đôi bờ
Để ta đâu phải đợi chờ duyên nhau
Tình không vôi trắng xanh trầu
Nhưng ta vẫn mãi ngọt ngào đó thôi
Mộng mơ như Huế em ơi
Nồng nàng tình mãi một đời chẳng phai
HUẾ.27.3.2021

Lê Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân