Chùm thơ tình – Nguyễn Quang Lực (Hồ Chí Minh)

29/03/23 – 02:03

Tác giả Nguyễn Quang Lực

THẦM THƯƠNG

Em ơi sự tình bao lâu biết
Nhớ nhung rồi sẽ thành lẽ sống
Nụ cười làm xao động tim anh
Xôn xao ánh mắt nhìn sâu thẳm
Biết tự bao giờ em đã yêu
Trống ngực liên hồi xao xuyến mãi
Thương nhớ thêm lưu luyến ngút ngàn
Rừng xanh hai phương càng xa lạ
Con tim thổn thức em đã yêu
Mong bày tỏ ngập ngừng đơn lẻ
Mộng qua rồi hai tim đơn côi.

30/10/2022

CÔ LIÊU

Cỏ lan mặt đất ven đường
Cành cây nghiêng ngã mùi hương đâu còn
Hình em còn ở hồn tôi
Sầu em lẫn khuất bồi hồi đâu đây

Rào xưa hoa héo cây gầy
Em từ trần vội một ngày năm xưa
Vườn hoa hoang vắng cây thưa
Lòng anh sầu tủi đã vừa mấy xuân

Rồi đây con tảo xoay vần
Vườn hoang liễu lại mấy lần hoang liêu.

12/08/2022

Ảnh tác giả

BIỂN THU XƯA

Trải dài với biển
Sầm Sơn quê tôi
Hàng phi lao mát
Thu sáng mành vàng

Len vào sương giăng
Khoảng không gió nhẹ
Mưa ngâu rớt đều
Nắng sáng rơi rơi

Lá bay nhè nhẹ
Che kín lối xưa
Nhẹ gót em qua
Mặt cát vương vấn

Lòng anh xao xuyến
Ngang qua anh ngỏ
Tim đơn ngập ngừng
Rảo chân em bước

Thu còn lung liêng
Biết là lỡ hẹn
Rồi ngày gặp em
Đôi tim xao xuyến
Hẹn nhau xuân đến

Nắm tay run run
Hai tim xúc động
Cau trầu mang tới
Cha mẹ đôi bên

Êm êm lời ngỏ
Chúng mình giao duyên.

18/11/2022

Ảnh minh hoạ internet

CHIA PHÔI MỐI TÌNH

Ký ức tràn trề cuối đông
Hẹn biển thề non lời xưa
Trái mùa mưa đông trút xuống
Tan giả sương khuya cỏi lòng

Hẹn thề một thủa não nề
Theo gió bay bay biết về
Hiện về ảo ảo tình sầu
Tim côi lắng đọng dấu môi

Má anh còn dấu son hồng
Chia phai cảm xúc khơi nguồn
Câu thơ còn đọng tâm tư
Đông buồn hư ảo lắc lư

Góc nhỏ tim xa lắng đọng
Vui nơi sứ ấy phai dần.

16/12/2022

Ảnh minh hoạ internet

LIỄU VÀ EM

Mảnh mai dáng với yêu kiều
Lòng anh say đắm sớm chiều
Chao nghiêng ta nắm chặt tay
Cho em ngày tháng mộng vàng
Tới xuân anh sẽ rước nàng
Thời gian nhanh tóc thêm vàng
Mình thương yêu xuân trãi làng
Như giọt thơ vương ban mai
Vàng son môi phấn má nàng
Thướt tha tà áo đón chào.

16/03/2023

 

Ảnh minh hoạ internet

HOA
    ĐẸP
          NÀNG
                ƠI

Chưa biết tên em
Dưới ánh mặt trời soi dáng
Nàng yểu điệu lung linh mãi
Ngời ngợi đỏ sắc tinh khôi
Sớm sương khoe sắc ánh hồng

 Hoa
     Gạo
            Tên
                 NÀNG

Le lói dưới làn sương trong
Đong đưa điệu lý em hát
Nhè nhẹ gió vờn quanh em
Hướng dương hay bông hải đường

Xoan
       Tím
           Tháng
                  Ba

Sóng nhẹ mặt sông ven bờ
Em vui lắm như trẩy hội
Gợn sóng xanh dập dờn biếc
Hòa vào không gian lung liêng

 Hoa
       Bưởi
           Tháng
                 Ba

Thì ra giờ tôi mới hiểu
Sắc hương ngọt ngào trong em
Vấn vương tôi lưu luyến mãi
Mỗi ngày lại bên ngắm em

Vần
         Thơ
                 Tháng
                          Ba

Ai trãi mành vàng hôn em
Gió bay du dương em hát
Nữa trang giấy mỏng thơ rơi
Tôi đưa em vào những vần.

25/03/2023

Ảnh minh hoạ internet

THÁNG BA ƠI

HOA gạo rực đỏ xuân đã qua rồi
ĐÓN hè về nghe râm ran ve hát
LUNG liêng phượng ơi áo mới màu thắm
SÂN trường ký ức của hai chúng ta

CHIA tay vào dịp bản nhạc ve ca
ANH còn lưu ký bóng hình vương vấn
CÒN nhớ mãi ảo ảnh anh gom lại
MƯỜI hai mùa phượng ấy trao lại em

ANH lên đường nơi trận tuyến em ơi
TÌNH ta ở nhà giữ gìn em nhé
MAI lên đường nổi lòng nhớ không em
SAO sáng trên đầu bảo vệ quê hương. 

16/03/2023

Nguyễn Quang Lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: