Thương nhớ mùa sim – Thơ Phạm Khang

29/03/23 – 02:03

Tác giả Phạm Khang 

THƯƠNG NHỚ MÙA SIM

Một thời em đã cùng tôi
Mỗi chiều tan lớp lên đồi ngắm hoa
Đẹp sao sim tím chiều tà
Hoàng hôn buông vẫn la cà đồi sim.

Xưa tôi leo dốc đi tìm
Lên đồi sim để hái sim chín rồi
Tội thân vạt nắng ven đồi
Hờn ghen môi tím em ngồi ăn sim.

Môi em chín mọng màu sim
Lòng thương vời vợi tôi tìm vin cây
Này đây hái tặng em đây
Cả đồi sim tím chiều nay nhún nhường.

Thế rồi ngày ấy lên đường
Tòng chinh gìn giữ quê hương chúng mình
Thế rồi tôi vẫn đinh ninh
Tình em ngày ấy chung tình đồi sim.

Ngờ đâu nghe nhói vào tim
Rằng em chim sáo bay tìm sang sông
Vu quy pháo đỏ rượu nồng
Đồi sim chiều vắng bỏ không bên này.

Chiều nay thôi nhé chiều nay
Sáo bay bỏ lại tháng ngày nhớ nhung
Bỏ quên tay nắm tay cùng
Đồi sim một thuở mình chung hẹn thề.

Ảnh tác giả

Phạm Khang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: