Chùm thơ tình hay – Nguyễn Hạnh

29/03/23 – 07:03

Tác giả Nguyễn Hạnh

NHẶT LẠI THÁNG BA…

Em về nhặt lại tháng ba
Mộc Miên nở muộn chiều tà rụng rơi
Cơn mưa trút cánh chơi vơi
Thảm hoa đỏ rực một trời Mộc Miên

Sân đình cứ ngỡ nắng lên
Đâu hay hoa gạo rụng đêm qua rồi
Sinh tồn đỏ rực trên trời
Nay đà về cội vẫn ngời sắc hoa

Em về nhặt lại tháng ba
Tìm trong sắc thắm màu hoa riêng mình
Chiếu hoa trải đỏ sân đình
Rón chân em bước nhặt từng cánh rơi!

Đêm qua gió thổi hoa ơi
Rụng rơi một kiếp hoa ngời còn đâu
Ngắm hoa sao thấy lòng đau
Cúi xin nhặt lại một màu Mộc Miên…

13/3/2023

GÓC QUÊ

Góc quê bình lặng em ngồi
Đợi mùa đợi cả một đời thanh tân
Đông qua, hạ tới, rồi xuân

Tóc mây điểm bạc mươi phần còn đâu

Góc quê ngồi đợi mùa sau
Mái tranh héo rũ  nát nhàu tương tư
Soi mình giếng cạn ảo hư
Mập mờ bóng nước lòng như rối bời

Góc quê đợi nửa cuộc đời
Bóng chim tăm cá vẫn vời vợi xa
Thôi thì một bóng mình ta
Quẩn quanh riêng một góc nhà tranh quê

Đụn rơm, làn khói chiều về
Ta ngồi giữa khoảng tứ bề quạnh hiu
Thôi thì vui với cỏ cây
Góc quê mãi đợi qua đây một người…

 16/3/2023

Ảnh tác giả

VƯƠNG VÀO MÙA XUÂN

Sáng nay xuân đã về
Vương trên cành đào nhỏ
Thơm lừng hoa trước ngõ
Quyện vào xuân long lanh.

Tà áo em mong manh
Vương mùa xuân ấm áp
Nắng vẽ hoa trên áo
Gió dệt mùa yêu thương

Cả bầu trời vào xuân
Vương đầy hoa rực rỡ
Ngàn nụ đào đua nở
Báo hiệu xuân yên lành.

Em dịu dàng bên anh
Ánh mắt vương nhung nhớ
Cả khung trời rộng mở
Bầu trời yêu thiết tha.

Xuân đã về bên ta
Vương ngàn hoa thơm nức
Ngắm trời xuân rạo rực
Tim vương niềm hoan ca.

 6/02/2023

XUÂN SỚM…

Mùa xuân sao đến sớm
Mưa bụi bay bay mờ
Giữa đất trời ngẩn ngơ
Nghe hương xuân phảng phất

Hạt mưa bay lất phất
Nhè nhẹ đón xuân non
Nụ họa mi xoe tròn
Ngỡ xuân về giữa vụ

Bàn chân em ngàng ngỡ
Bước giữa phố xuân ngời
Nhẹ buông nửa nụ cười
Sao thấy lòng phơi phới

Xuân năm nay về sớm
Đỏng đảnh như gái già
Thoắt nắng, thoắt mưa xa
Làm trần gian quay quắt

Xuân sớm phủ trời đất
Mơ màng mưa bụi bay
Ta thấy lòng như say
Giữa bốn bề xuân sớm…

   9/11/2020

 

THÁNG MƯỜI HOA CÚC GỌI MÙA THU

Anh có nghe tháng mười về không anh
Hoa cúc gọi mát lành mùa da diết
Anh có nghe tiếng yêu thương tha thiết
Tháng Mười về hoa cúc gọi mùa sang

Em giấu gì sau ánh mắt nồng nàn
Nắng thu vàng ươm ửng hồng đôi má
Bầu trời thu sáng nay sao rất lạ
Ngọt ngào thơm quyện hương cúc mùa thu

Anh có nghe trong gió lời hát ru
Tiếng lòng em gửi mùa về nhung nhớ
Sắc thu vàng nhuộm phím đàn dang dở
Gọi mùa về kẻo lỡ gió heo may

Em muốn ôm bầu trời thu trong tay
Níu giữ lại phút giây nồng khao khát
Hòa mình trong sắc thu vàng bát ngát
Nghe cúc vàng khẽ hát gọi mùa sang…

15/19/2021

Nguyễn Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: