Những bài thơ hay – Vũ Ngọc Chiến

29/03/23 – 08:03

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

ĐỜI THƯỜNG

Hãy lắng nghe để hiểu
Rồi nhìn kỹ để thương
Cuộc sống vốn vô thường
Đừng bao giờ chắp nhặt

Tâm sáng lòng son sắt
Hiền lành được người yêu
Đừng ra vẻ tự kiêu
Không tự cao tự đại

Sống rộng lòng dễ dãi
Nhân hậu và vị tha
Bao dung cùng chia sẻ
Cho tình nghĩa đậm đà

Sống cuộc đời giản dị
Không nên sống xa hoa
Mến thương người người trọng
Yêu nếp sống hiền hòa

Trung thực và thẳng thắn
Không đố kỵ cách xa
Kiên trì cùng nhẫn nại
Cho tình đời bao la

Có đức người vọng trọng
Có tài đừng ba hoa
Đức tài đi đôi nhé
Tài đức mới vang xa

Sống luôn trọng chữ tín
Không đổi dạ thay lòng
Vợ chồng tình chung thủy
Cuộc đời hết long đong.

Thảo Điền, 24/3/2023

LÊN CỤ

Lên cụ ai đã biết chưa
Hôm qua còn thấy như vừa đang yêu
Tâm hồn có vẻ phiêu diêu
Thế mà lên cụ thấy điều lạ ghê

Chân tay thấy mỏi thấy ê
Ít thèm cơm nguội chẳng mê phở phường
Tâm hồn cũng ít du dương
Lẽ ra chuyện ấy phải thường diễn ra

Lên cụ nhiều chuyện lơ là
Quên quên nhớ nhớ xa xa gần gần
Xa rồi cái thủa thanh xuân
Còn gần gần nữa cái tuần đi xa

Lên cụ người nhẹ như hoa
Vì đang buông bỏ để mà nhẹ tênh
Đường đi phía trước thênh thênh
Muốn đi là bước níu chân chẳng nề

Lên cụ nhớ cõi đi về
Nhớ nhiều nhiều lắm ở quê một thời
Nhớ bao năm tháng tơi bời
Ngược xuôi xuôi ngược dòng đời nắng mưa…!!!

Thảo Điền, 26/3/2023

SÀI GÒN ĐÓN MÙA MƯA

Mùa mưa đang đến trời nhiều mây
Những khóm hoa hồng nở rồi đây
Gió lay nhè nhẹ trên vòm lá
Giục búp non tơ mở tràn đầy

Không gian đã sẫm màu hơi nước
Độ ẩm nhiều hơn mát cỏ cây
Làn da thiếu nữ thêm bóng bảy
Cụ ông cũng thấy bớt đen gầy

Da dẻ con người như tươi mới
Không còn khô ráp bớt nhăn nheo
Nụ cười bừng nở trên khuôn mặt
Ánh mắt trẻ thơ cứ trong veo

Kìa trên vòm lá cây phượng vỹ
Những chùm nụ non ủ đến thì
Trên những tán bàng màu xanh mướt
Còn tôi lặng lẽ tiễn xuân đi

Lắng nghe trong gió lời nhắn nhủ
Mưa ở Sài Gòn khác các nơi
Trời đang hong nắng mưa đến phủ
Ào ạt mưa rơi mát mặt người

Sau một cơn mưa đất rạng ngời
Cuốn đi bụi bặm sáng chân trời
Ta bỗng thấy mình như con trẻ
Giơ tay vuốt những hạt mưa rơi

Cây cối đang bừng muôn sức sống
Đón mưa người cũng thấy xanh tươi
Khi mưa trời đất hòa làm một
Có cả cỏ cây với con người!

Đón mưa ta ươm trồng cây nhỏ
Đi làm mua mới áo mưa xinh
Sửa sang một chút cho xe máy
Dù có mưa to vẫn dập dình

Sài Gòn vẫn có nơi còn ngập
Thành Phố thi đua dựng công trình
Khơi thông kênh rạch cho sạch đẹp
Ngăn thủy triều lên sống văn minh.

Thảo Điền, 27/3/2023

Ảnh Vũ Ngọc Chiến và phu nhân

TÔI ĐANG ĐI GIỮA VƯỜN HOA

Tôi đang đi giữa vườn hoa
Sáng trong thơm ngát đậm đà hương bay
Trong lòng ngây ngất như say
Mà yêu yêu quá đất này mến thương

Yêu thương đất nước quê hương
Bao người ngã xuống máu xương anh hùng
Hôm nay đất nước trùng phùng
Cho tôi cảm nhận ngắm từng nhành hoa

Quê hương đất nước bao la
Thiên nhiên tươi đẹp gấm hoa hiền hòa
Mến thân các bạn gần xa
Tôi đang đi giữa hương hoa đất trời

Để trong tôi cứ rạng ngời
Tình yêu đất nước tình người hôm nay
Mong thêm nhiều bạn để say
Say tình say nghĩa mong ngày gặp nhau

Tôi đang đi giữa sắc màu
Yêu thương lan tỏa thẳm sâu ân tình
Tôi đang đi giữa bình minh
Để nghe non nước vươn mình đi lên!

 

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: