Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 012

28/06/23 – 02:06

Tác giả Nguyễn Nhất Thống

NGHỊCH LÝ

Đã nói ghét rồi sao vẫn thương
Đã không luyến tiếc sao còn vương
Đã không muốn gặp sao lại hẹn
Đã thật quên rồi sao nhớ luôn
Đã không chờ nữa sao vẫn đợi
Đã nói bỏ rồi sao chưa buông
Lòng của con người sao nghịch lý
Suy đi, nghĩ lại cũng lẽ thường!

Ảnh minh hoạ internet

VUI, BUỒN…

Bình an thì sẽ rất vui
Bất an là nỗi ngậm ngùi buồn đau!

Vui, buồn nhân thế muôn màu…
Có buồn mới quý dạt dào niềm vui!

Buồn chia – phân nửa buồn vơi
Vui chia – vui sẽ gấp đôi vui mừng!

Người ơi xin chớ lạnh lùng…
Chia bùi sẻ ngọt để cùng nhiều vui!

Mong sao khóc ít, nhiều cười
Vui nhiều, buồn ít cõi đời nhân gian!

Bỏ đi ích kỷ, tham lam…
Vị tha, tử tế,… vô vàn niềm vui!

 

Ảnh tác giả

KHI ANH ĐI, VỀ

Khi anh đi chim buồn không hót
Khi anh về chim líu lo vang
Khi đi lòng những bàn hoàn…
Khi về giọng hát, tiếng đàn hòa nhau!

Khi anh đi nhạt màu hoa lá
Khi anh về hương tỏa muôn hoa
Khi đi mắt ướt lệ nhòa…
Khi về tha thiết câu hò ca dao!

Khi anh đi mưa dầm không dứt
Khi anh về nắng ấm, trời trong
Khi đi nặng trĩu cõi lòng…
Khi về hớn hở, thắm nồng nụ hôn!

Khi anh đi vần thơ nức nở
Khi anh về rực rỡ bài thơ
Anh đi chín nhớ, mười chờ…
Anh về phơi phới như cờ gió bay!

Đi rồi về tháng ngày cuộc sống
Về rồi đi xao động con tim
Tình yêu từ đó nhân lên…
Ngập tràn hạnh phúc mông mênh giữa đời!

Bài thơ của tác giả được phổ nhạc

CHO NHAU…

Cho nhau vui vẻ nụ cười
Cho nhau ánh mắt rạng ngời tin yêu

Cho nhau tiếng nói diễm kiều
Cho nhau hơi thở nhanh, đều bên nhau

Cho nhau trọn mối tình sâu
Cho nhau cho đến bạc đầu răng long

Cho nhau cho đến hư không
Ngày sau sỏi đá cũng còn cho nhau! *

* Ý trong lời bài hát “Diễm xưa” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ảnh tác giả

MỪNG NGÀY NOEL

Noel – lễ hội toàn cầu
Là ngày kỷ niệm Jesus ra đời!

Vinh danh Thượng Đế trên trời
Bình an tất cả cho người thế gian!

Noel – đoàn tụ hân hoan
Gia đình tình cảm hằng năm duy trì!

Noel – chia sẻ, cho đi
Kết đoàn, tương trợ,… lương tri tình người!

 

Ảnh minh hoạ internet

Tháng ngày tham gia chống dịch Covid – 19…

TÂM SỰ CÔ BÁN HÀNG RONG…

Tôi người buôn bán hàng rong
Vì nghèo nên mãi long đong tháng ngày
Dịch bệnh suốt mấy năm nay
Bán buôn ế ẩm chân tay rã rời!

Sáng, chiều xe đẩy khắp nơi
“Năm ka” thực hiện như người ta khuyên
Thế mà chẳng được bình yên
Tôi đây nhiễm bệnh, lây truyền từ đâu?

Đã nghèo thêm nỗi buồn rầu
Một ngày không bán lấy đâu gạo tiền?
Cũng may không có bệnh nền
Cách ly điều trị mình ên tại nhà!

Hằng ngày y tế vào ra
Chăm lo sức khỏe tôi mà thấy thương
Chín ngày xét nghiệm bình thường
Một tuần sau được ra đường bán buôn!

Cám ơn y tế của phường
Tận tình phục vụ, tình thương mẹ hiền
Cám ơn các cấp chính quyền
Giúp cho tôi được số tiền “cách ly”!

Ngày mai tiếp tục tôi đi
Hàng rong tôi bán sá gì lạnh đông
Hạnh phúc lớn nhất trong lòng
Khi mình mạnh khỏe, “ép không” chẳng còn!

 

Ảnh minh hoạ internet

MÙA XUÂN VỀ

Mùa xuân về mai vàng rực rỡ
Động viên người quên khổ năm qua
Bước sang năm mới hoan ca
Nước nhà yên ổn, mọi gia an bình!

Mùa xuân về gia đình sum họp
Chúc cho nhau trọn một năm sang
Dồi dào sức khỏe, an khang
Tràn đầy hạnh phúc, bình an cuộc đời!

Mùa xuân về mọi người thêm tuổi
Người già thêm, bao nỗi buồn, vui
Xuân về rạng rỡ nụ cười
Lạc quan vui sống cho đời thêm xuân!

Mùa xuân về tưng bừng thơ, nhạc
Hoa đua nhau thơm ngát tỏa hương
Líu lo chim hót trong vườn
Tiết trời ấm áp, thiên đường nhân gian!

Mùa xuân về chứa chan tình thắm
Anh bên em đầm ấm gia đình
Con, dâu, rể, cháu đẹp xinh…
Bên nhau hạnh phúc xuân tình nào hơn!

 

Ảnh tác giả

GỞI NẮNG CHO EM

Quê em bốn mùa rõ nét
Bây giờ là giữa mùa đông
Em ơi trong lòng có rét?
Thương em gối chiếc, cô phòng!

Quê anh hai mùa mưa, nắng
Bây giờ trời chẳng có mưa
Buổi trưa nắng lên gay gắt
Anh gom nắng gởi em nè!

Bắc, Nam không còn ngăn cách
Sao mình còn mãi chờ nhau
Em ơi đời không lạnh lẽo…
Yêu thương viên mãn tím màu!

Gởi em lửa tình như nắng
Cho em sưởi ấm mùa đông
Đôi ta chẳng còn xa vắng
Xuân sang tình thắm duyên nồng!

 

 

Ảnh minh hoạ internet

Mùa xuân 2022 sau đại dịch Covid – 19

NGẪU HỨNG CHIỀU XUÂN

Ta muốn vui xuân về, Tết đến
Nhưng sao nghe như bệnh trong lòng
Việc nhà, việc nước long đong…
Một năm đi ngược, chất chồng khó khăn!

Nhưng thôi kệ, thời gian trôi mãi
Bể khổ đời là vậy thiên thu
Có vui mới thấm nỗi sầu…
Gian lao mới quý thế nào sướng vui!

Xuân lại về bùi ngùi Tết đến
Nỗi buồn, vui khấp khểnh trong ta
Sáu mươi năm lẻ đã già?
Ừ thì già thật nhưng mà trẻ trung!

Vài câu thơ thất song lục bát
Mong xuân sang bát ngát niềm vui
Khổ qua, năm cũ qua rồi…
Trời quang mây tạnh cuộc đời đẹp sao!

Xuân lại về thêm màu tóc trắng
Hồn vẫn xanh vì nặng tiếng yêu
Bài thơ ngẫu hứng xuân chiều
Bỏ buông phiền muộn đời nhiều thêm xuân!

Ảnh minh hoạ internet

XUÂN NGƯỜI

Xuân luôn có mãi lòng mình
Khi người mạnh khỏe, gia đình bình an
Xuân luôn có mãi tháng năm
Khi người tử tế với tâm thiện lành!

Xuân luôn mãi mãi đồng hành
Khi người tôn trọng, chân thành với nhau
Xuân luôn rực rỡ sắc màu
Khi người vui sống vì nhau trong đời!

Xuân đi, xuân đến tiết trời
Con người hạnh phúc cuộc đời luôn xuân!
Dù không khí Tết tưng bừng
Lòng người bất ổn thì xuân chẳng còn!

Ảnh tác giả

Nguyễn Nhất Thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: