29/03/23 – 02:03

NGÀY MƯA
Rấm rức ngày mưa phủ trắng trời
Cánh hoa tan tác nhỏ yêu ơi!
Công viên quạnh vắng buồn không nói
Ghế đá im hơi chẳng một lời
Biết đến khi nào thôi khắc khoải?
Bao giờ mới lại hết chơi vơi?
Đường xưa lặng lẽ mình tôi đứng
Nhẩm đếm chiều nay bao lá rơi…!
23/3/2023

ĐÊM TRỞ GIÓ…!
Đêm trở gió ai chưa hề đơn lạnh
Cánh tay em đã ấp ủ tôi rồi
Ngủ say mềm như đứa trẻ trong nôi
Mơ yêu đương say đắm một cuộc tình
Kết tương lai vun đắp chuyện của mình
Suốt một đời hai đứa chỉ cho nhau
Dẫu mai sau mái tóc có bạc màu
Cuối con đường ta vẫn nắm tay nhau
Gói hành trang lên chung một chuyến tàu
Xuống ga đời với cả một trăm năm
Đêm thu sang lấp lánh ánh trăng rằm
Dưới hiên nhà say đắm một hồn thơ
Tình yêu kia ta nguyện mãi tôn thờ
Chẳng bao giờ lưu dấu nét phôi phai
Cũng không mang đem theo nét u hoài
Cho cuộc đời lai láng ngập niềm vui…!
24/3/2023

VIẾT THƠ TÌNH…!
Bài thơ viết mãi vẫn chưa xong
Nói hộ giùm tôi hết nổi lòng
Bao đêm nhớ nhung nằm không ngủ
Mấy bận yêu đương đứng chờ mong
Lắm chuyện tâm tư ngồi thao thức
Muôn ngàn ý nghĩ thương bút mực
Nắn nót bàn tay từng câu chữ
Chỉ sợ ai kia lại ngờ vực…!
Cứ thế văn từ đi đâu hết?
Đêm trở về khuya nên thấm mệt
Bài thơ nằm đó còn giang dỡ
Chưa vội lần tìm gieo lời kết
Có lẽ thơ tình viết chẳng xong
Biết bao nhiêu chuyện ở trong lòng
Thôi đành để đó chờ hôm khác
Đoạn kết tình yêu ai không mong…!
26/3/2023

Lê Thanh Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân